Xót xa bệnh nhi nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp

Thảo Vi-Thứ tư, ngày 24/01/2018 18:24 GMT+7

Bé Nguyễn Thị Hương Giang (14 tháng tuổi) - Ở Hà Nam

VTV.vn - So với các bạn cùng tháng tuổi, Giang còi và yếu hơn rất nhiều, em thường bị thở rít, khó thở và khóc không ra tiếng.

Là một trong số ít bệnh nhi mắc căn bệnh tim bẩm sinh phức tạp - Teo tịt động mạch phổi, thông liên thất, bé Nguyễn Thị Hương Giang (14 tháng tuổi) ở Hà Nam, mặc dù đã được chương trình Trái tim cho em tài trợ chi phí phẫu thuật tim lần một nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu.

Sau phẫu thuật lần một hồi tháng 10 - làm cầu nối, các bác sỹ đã rất cố gắng nhưng do sức khỏe quá yếu nên Hương Giang phải nằm phòng hồi sức cách li mẹ hơn một tháng, sức khỏe của em vẫn chưa cải thiện được nhiều. Giang được bác sỹ chỉ định phẫu thuật lần hai sau 3 - 6 tháng tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe.

Từ ngày chào đời, Hương Giang đã có các triệu chứng khó thở và ho, đặc biệt khi ở nơi đông người em không thở được và khóc không ra tiếng. Bé hầu như không bú được mẹ, mỗi bữa chỉ ăn được một chút cháo. So với các bé cùng tháng tuổi, Hương Giang, kém cân và yếu hơn rất nhiều.

Xót xa bệnh nhi nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp - Ảnh 1.

Vết sẹo do em phải nằm phòng hồi sức quá lâu

Xót xa bệnh nhi nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp - Ảnh 2.

14 tháng tuổi, Hương Giang mới được vỏn vẹn 6,5kg, bé rất yếu và mới bắt đầu biết ngồi

Xót xa bệnh nhi nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp - Ảnh 3.

Đã 3 tháng nay, bố mẹ em không đi làm gì, không có nguồn thu nhập, theo em lên Hà Nội chữa bệnh. Gia đình em thuộc hộ nghèo, bố đi làm thuê tháng thu nhập hơn 1 triệu đồng, lo tiền sinh hoạt cho nhà năm người, ba con nhỏ, hai em lớn đi học và em út bị tim bẩm sinh. Để có tiền lo cho con chữa bệnh, bố mẹ em đã vay nợ hơn 200 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Thúy - mẹ Giang tâm sự cùng hai hàng nước mắt: "Gia đình tôi bây giờ quá khó khăn, nợ nần nhiều. Sinh con ra không may mắn bị bệnh tật thế này tôi đau lắm. Trước mắt, tôi lo chữa chạy cho con còn chưa biết bao giờ có tiền trả. Nếu phẫu thuật lần 2 này, không được chương trình tài trợ thì gia đình tôi cũng không dám làm cho cháu nữa. Bây giờ nhà tôi chỉ còn mỗi căn nhà không".

Xót xa bệnh nhi nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp - Ảnh 4.
Xót xa bệnh nhi nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp - Ảnh 5.

Chị Thúy khóc nghẹn vì thương con

"Gia đình bây giờ khó khăn thì còn có thể khắc phục được chỉ mong sức khỏe cho cháu thôi. Tôi trăm sự nhờ các nhà tài trợ giúp cháu để cháu được phẫu thuật lần hai, giúp cháu thành người".

Bác sĩ Trần Kinh Trang - Trưởng khoa nội tim mạch bệnh viện Nhi trung ương - nói về tình trạng của bé Giang: "Đây là một căn bệnh rất phức tạp mà thế giới cũng đang phải đương đầu. Tại viện Nhi, chúng tôi đã mổ thành công một số ca tương tự. Còn với trường hợp cháu Giang, tỉ lệ thành công thì chưa thể nói trước được và sẽ phải mổ tiếp, thậm chí là phải mổ lần ba để có thể hoàn chỉnh. Qua mỗi lần một đều hy vọng sẽ tốt hơn. Chi phí phẫu thuật có thể lên đến hơn 500 triệu đồng".

Thay mặt gia đình Hương Giang, chương trinh rất mong nhận được quan tâm, hỗ trợ của các nhà hảo tâm để giúp em sớm có điều kiện làm phẫu thuật lần hai và có được trái tim khỏe mạnh.

Mọi ủng hộ từ các nhà hảo tâm xin vui lòng chuyển tới:

Văn phòng Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

Hoặc chuyển khoản ủng hộ qua số tài khoản VNĐ: 002 110 130 6008 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Ba Đình Hà Nội.

Hotline: 024 6296 9969

Sự hồi sinh của bệnh nhi tim bẩm sinh 2 tháng tuổi Sự hồi sinh của bệnh nhi tim bẩm sinh 2 tháng tuổi Nghị lực phi thường của một lương y khuyết tật Nghị lực phi thường của một lương y khuyết tật Khát vọng sống của bệnh nhi ung thư Khát vọng sống của bệnh nhi ung thư

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước