Xót xa cảnh gia đình phải bán nhà điều trị ung thư cho con

Nguyệt Ánh, Thanh Hoàng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 24/03/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Để có tiền điều trị bệnh ung thư cho em Đinh Tuấn Đạt, gia đình em đã phải bán căn nhà duy nhất.

Mặc dù năm nay tròn 8 tuổi nhưng Đinh Tuấn Đạt - dân tộc Mường sống tại Hòa Bình vẫn chưa biết đọc, biết viết. Hai lần học lớp 1 em đều phải bỏ dở vì quá trình điều trị bệnh ung thư máu đầy khó khăn. 

Bị bạch cầu cấp dòng lympho, sau hơn 2 năm điều trị, em Đạt lại được phát hiện bị tái phát màng não. Thật khó diễn tả nỗi đau mà người mẹ, một phụ nữ người Mường đã trải qua kể từ khi biết bệnh của con, thậm chí bà đã phải bán nhà, bỏ bê công việc để đưa con đi chữa bệnh.

Ở quê, bố của Đạt cùng 2 chị gái và cả bà nội bị bướu cổ đành phải sống trong căn lều dựng tạm. Thậm chí tới đây, cả gia đình chưa biết lấy gì để sống qua ngày, rồi còn phải lo chi phí cho Đạt tiếp tục những đợt điều trị tiếp theo.

Dù khó khăn chồng chất khó khăn nhưng gia đình vẫn quyết tâm để Đạt ở viện để em được chữa bệnh theo chỉ định của bác sĩ. Dù tiêm truyền đau, xạ trị nhiều tác dụng phụ nhưng vẫn phải gắng, vì gia đình cũng hiểu đưa con về lúc này là đặt dấu chấm hết. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước