Xót xa cậu bé ung thư mồ côi cha

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 16/07/2018 06:03 GMT+7

VTV.vn - Một cậu bé 3 tuổi, bị ung thư bàng quang có hoàn cảnh éo le - mồ côi bố. Bố cậu bé mất vì bị ung thư máu.

Các bác sĩ đang nỗ lực từng ngày giúp cậu bé chống chọi với hóa chất, nỗ lực giữ lại hy vọng cuối cùng cho người mẹ trẻ bất hạnh.

Mấy tháng nay, đã thành phản xạ, mỗi lần nhìn thấy xe của các cô y tá là cậu bé Bùi Nguyễn Gia Huy lại sợ hãi, quấy khóc. Phải điều trị hóa chất rất nặng, chịu nhiều tác dụng phụ, cậu bé 3 tuổi suy dinh dưỡng nặng.

Càng nhìn con, người mẹ trẻ càng xót xa. Ngay từ lúc sinh ra, cậu bé đã gặp vấn đề khi đi tiểu. Mức độ ngày càng nặng nhưng chị không ngờ đó lại là do khối u quái ác ở bàng quang. Ở trường hợp này, các bác sĩ lại chỉ có thể chỉ định điều trị hóa chất chứ chưa thể phẫu thuật.

Không chỉ phải chịu đựng đau đớn vì bệnh tật mà Huy còn thiệt thòi quá lớn về hoàn cảnh. Là con đầu lòng nhưng đã mồ côi cha lúc mới lên 2 tuổi. Bố của cậu bé sau gần 1 năm chống chọi ung thư máu đã không qua khỏi và ra đi khi chưa đến 30 tuổi. Cảnh đoàn viên dưới mái ấm gia đình quá ngắn ngủi khiến người mẹ vẫn chưa hết bàng hoàng.

Người mẹ nào cũng vậy, nhìn con đau là lòng quặn thắt như dao cứa. Với mẹ của Huy còn hơn thế bởi ngay trong lúc con vui đùa, quên đi những cơn đau thường trực thì chị vẫn chẳng thể nguôi ngoai nỗi buồn. Người mẹ trẻ không muốn nghĩ đến ngày mai sẽ ra sao. Mong rằng sẽ có những cánh tay dang rộng, cùng chia sẻ, động viên hai mẹ con cho nhẹ nỗi lòng và có thêm hy vọng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước