Xúc động bé trai 10 tuổi bán bánh tráng nướng giúp mẹ

Café sáng với VTV3-Thứ năm, ngày 30/03/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù mới 10 tuổi nhưng đêm nào em Nguyễn Hoàng Xuân Thành cũng ra chợ phụ mẹ bán bánh tráng nướng đến tận 2 - 3h sáng.

Gia đình em Nguyễn Hoàng Xuân Thành sống tại Đà Lạt có cuộc sống vô cùng khó khăn. Bố mất, một mình mẹ tần tảo nuôi 3 đứa con khôn lớn. Thấu hiểu được cuốc sống lam lũ của mẹ, ngay từ khi mới 7 tuổi em Thành đã phụ giúp mẹ đi bán bánh tráng nướng tại chợ.

Hàng ngày em đi học vào các buổi sáng, chiều đến chuẩn bị đồ hàng để tối đi bán cùng mẹ tại chợ Đà Lạt. Tuy dáng vóc em nhỏ gầy nhưng tay nướng bánh thuần thục đến khó tin, miệng mời chào khách mau lẹ khiến nhiều người vừa thấy em đáng yêu, vừa thương cho hoàn cảnh sớm phải lăn lội kiếm sống của em. Đêm nào hai mẹ con cũng đứng bán đến tận 2 - 3h sáng hôm sau mới nghỉ.

Mặc dù phải buôn bán từ sớm nhưng hễ có thời gian rảnh rỗi, Thành lại ngồi vào bàn học. Ước mơ của em là trở thành bác sĩ để giúp đỡ gia đình và mọi người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước