Xúc động cô bé 11 tuổi đi bán sen để nuôi cha bệnh tật

Café sáng với VTV3-Thứ bảy, ngày 10/10/2015 12:55 GMT+7

VTV.vn - Mới 11 tuổi nhưng em Nguyễn Thị Hồng Thanh là trụ cột chính của gia đình. Ngoài nỗi lo cơm áo, gạo tiền, em còn phải chăm sóc cho người cha bệnh tật.

Cô bé 11 tuổi Nguyễn Thị Hồng Hạnh trú tại xóm nước đen phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh có một cuộc sống vô cùng khó khăn. Tuổi thơ của em không được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa.

Để có tiền trang trải cho cuộc sống gia đình và nuôi cha bệnh tật, hàng ngày em phải đi kiếm sen mang ra chợ bán. Mỗi ngày em bán được từ 15 đến 20 bông sen để có số tiền khoảng hơn 30.000 đồng. Số tiền ít ỏi ấy chỉ đủ cho hai cha con có một bữa cơm đạm bạc.


Ngôi nhà tạm bợ của hai cha con Nguyễn Thị Hồng Hạnh tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí MInh.

Ngôi nhà tạm bợ của hai cha con Nguyễn Thị Hồng Hạnh tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí MInh.


Hình ảnh bữa cơm đạm bạc của hai cha con

Hình ảnh bữa cơm đạm bạc của hai cha con

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước