Xavi: “Bình tĩnh, Luis, chúng ta có Iker”

-Thứ năm, ngày 16/07/2015 04:13 GMT+7

Tôi đã từng nói như vậy với cố HLV Luis Aragones khi chúng tôi phải đối mặt với ĐT Italia trên chấm phạt đền ở tứ kết EURO 2008...

BÓNG ĐÁ TÂY BAN NHA

 

Xavi và Casillas là những người bạn thân cả ở trong và ngoài sân cỏ
Xavi Hernandez và Iker Casillas, hai ngôi sao sinh ra trong thế hệ vàng của bóng đá Tây Ban Nha. Giữa Xavi và Casillas sở hữu nhiều điểm tương đồng và chính những điểm tương đồng đó giúp họ gắn kết với nhau dù trên sân đấu họ là những đối thủ không khoan nhượng. Xavi và Casillas đều là những cầu thủ sở hữu chuyên môn vượt trội ở vị trí của mình, những nhân cách có tầm ảnh hưởng lớn nhờ vào những hành xử chuyên nghiệp ở cả trong và ngoài sân cỏ. Ở hai cầu thủ này còn tồn tại sự trung thành tuyệt đối mà người ta khó có thể tìm thấy trong thế giới bóng đá hiện đại, những cống hiến thầm lặng nhưng to lớn mà họ đóng góp cho đội bóng họ gắn bó từ thưở thiếu thời cho đến khi sắp bước qua bên kìa sườn dốc của sự nghiệp.  Thế nhưng, cái kết của Xavi và Casillas ở những CLB mà họ vốn coi như “gia đình” được định mệnh sắp đặt lại đối lập như chính màu áo của họ. Ngày chia tay Barcelona, Xavi bật khóc nghẹn ngào. Ngày chia tay Real, Iker cũng khóc. Thế nhưng, nếu như những giọt nước mắt của Xavi rơi xuống vì sự tri ân ấm áp của BLĐ và CĐV Barcelona dành cho anh thì hoàn cảnh của Casillas lại hoàn toàn trái ngược. Sau hai mùa giải có phong độ thiếu ổn định, Casillas bị người hâm mộ và BLĐ Real quay lưng, và cuối cùng anh buộc phải nghẹn ngào nói lời chia tay với Real sau 25 năm gắn bó ở… phòng họp báo.

 

Những giọt nước mắt nghẹn ngào của Casillas trong buổi họp báo chia tay Real
Trước tình cảnh đó, với sự tôn trọng đặc biệt dành cho Casillas, Xavi Hernández đã viết một bức thư dành tặng người đồng đội ở đội tuyển TBN. Bức thư được đăng tải trên tờ Vanguardia và dưới đây là một đoạn trích:“Tôi biết Iker từ giải U-17 Thế giới ở Ai Cập và chúng tôi gần như ngay lập tức đã rất hợp nhau. Bất cứ khi nào có ai hỏi tôi về cậu ấy, câu trả lời vẫn luôn như vậy: “Đó là một chàng trai tuyệt vời.”“Đó là lý do vì sao những gì đang diễn ra thực sự khiến tôi không vui. Trong vài năm trở lại đây tôi luôn cảm thấy cậu ấy không còn nguồn cảm hứng như cậu ấy đã từng có. Thỉnh thoảng tôi còn thấy cậu rất buồn và tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta, tất cả những con người đang sống trên đất nước này, cần phải thôi bàn tán về những vấn đề của Iker. Không thể có chuyện các VĐV thể thao luôn phải đón nhận gánh nặng tuổi tác cùng với những lời lẽ thiếu tôn trọng, và việc những thiếu sót của họ cứ liên tục bị bới móc thực sự là rất tệ”.   “Điều tương tự xảy ra với Rafael Nadal, VĐV thể thao Tây Ban Nha hay nhất mọi thời đại. Bây giờ thì Casillas chuẩn bị chuyển tới Porto và tôi chắc rằng cậu ấy sẽ được chào đón như một người hùng ở đó. Cậu ấy được trân trọng hơn ở nước ngoài. Iker xứng đáng được mọi người đối xử giống như cái cách mà cậu ấy đối xử với mọi người.”“Đối với tôi, cậu ấy là thủ thành tài năng nhất trong lịch sử. Có thể cậu ấy không phải là người sở hữu kỹ năng xử lý bóng bằng chân giỏi nhất, nhưng tôi chưa từng thấy một thủ môn nào có khả năng phán đoán tốt hơn cậu ấy”  “Casillas đã tạo nên lịch sử cùng đội tuyển quốc gia bằng loạt penalty trước đội tuyển Ý. “Bình tĩnh, Luis, chúng ta có Iker”, tôi đã từng nói như vậy với cố HLV Aragones. Điều mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là chúng tôi vẫn có thể duy trì tình bạn mặc cho thi đấu trong những màu áo khác nhau.“Cái cách mà cậu ấy rời Madrid khiến tôi thực sự không hài lòng. Tôi cảm thấy rất buồn. Tôi chúc cậu mọi điều tốt đẹp nhất trong quãng thời gian ở Porto, anh bạn!”

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO
- 360 ĐỘ THỂ THAO
- THỂ THAO 24/7


Chu Giang
(Thethao.vtv.vn)

TIN KHÁC

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước