ATP World Tour Finals 2014 - Chờ đợi trận chung kết trong mơ

Cập nhật 04:46 ngày 15/11/2014

Cả Roger Federer và Novak Djokovic đều vượt qua vòng bảng với 1 phong độ ấn tượng. Người hâm mộ quần vợt đang ngóng chờ 1 trận chung kết trong mơ của 2 tay vợt đang đứng đầu thế giới này.



Bán kết 1: Novak Djokovic - Kei Nishikori (21h00 ngày 15.11)

Bán kết 2: Roger Federer - Stanislas Wawrinka (03h00 ngày 16.11)




Việc chỉ phải gặp các đối thủ khá nhẹ ký tại vòng bảng ATP Word Tour Finals 2014, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã xuất sắc vượt qua vòng bảng với 3 trận toàn thắng. Phong độ cực cao đã được tay vợt người Serbia thể hiện rất rõ qua từng trận đấu.


 



Chưa để thua bất kỳ set đấu nào Djokovic xứng đáng với vị trí đứng đầu bảng A. Thậm chí sau trận thắng Berdych, ngôi vị số 1 thế giới 2014 cũng đã thuộc về anh, bất chấp tàu tốc hành người Thụy Sỹ Federer có đạt được thành tích như thế nào tại London. 

Tại trận bán kết, Nole sẽ đụng độ Kei Nishikori. Vào thời điểm hiện tại tay vợt người Serbia vẫn được đánh giá cao hơn so với Nishikori. Nhưng nếu tỏ ra chủ quan khinh địch, Nole có thể sẽ phải ôm hận giống như thất bại trước Nishikori tại bán kết Grand Slam US Open 2014 hồi tháng 9.

“Với những gì đã thể hiện, cậu ấy xứng đáng có mặt ở bán kết giải đấu này. Thế nhưng tôi muốn nói rằng thi đấu trong nhà và ngoài trời là hoàn toàn khác nhau. Tôi đang tự tin , thoải mái và sẽ chơi với những gì tốt nhất” - Djokovic chia sẻ trong buổi họp báo.


 





Trong khi đó, niềm tự hào châu Á tại giải lần này cũng đã có màn trình diễn khá ấn tượng. Dù phải nằm chung bảng với những Roger Federer, Andy Murray và “máy giao bóng” Milos Raonic nhưng Nishikori đã thi đấu ấn tượng để tiến vào bán kết với vị trí thứ nhì bảng B. Có lối đánh tương đối gần giống với Djokovic, nhưng Nishikori lại bị hạn chế về mặt thể lực cũng như sức mạnh trong những cú giao bóng. Ngoài ra, việc không có nhiều kinh nghiệm khi mới lần đầu tiên được góp mặt tại sân chơi ATP Finals cũng sẽ là điểm yếu của tay vợt Nhật Bản.


Cặp bán kết thứ 2 lại là cuộc chiến nội bộ của 2 tay vợt người Thụy Sỹ: Roger Federer và Stanislas Wawrinka. Người đàn em Wawrinka chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm của FedEx. Trong 16 lần đối đầu với Fedex, anh mới chỉ có được 2 chiến thắng. Và lần này, dường như cơ hội để tay vợt sinh năm 1985 cải thiện tỉ số đối đầu này cũng là rất khó.



 




Mặc dù vậy, Wawrinka vẫn thể hiện khao khát rất cao với tuyên bố: “Tôi tự tin có thể đánh bại anh ấy. Mặc dù đây sẽ là 2 trận đấu đầy khó khăn cho tôi. Nhưng tôi sẽ phải chơi thứ quần vợt hay nhất để tìm cơ hội chiến thắng”.



Anh Quân
(Thethao.vtv.vn)

Naomi Osaka vào vòng 2 giải quần vợt Madrid mở rộng

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Dù không phải mặt sân sở trường nhưng Naomi Osaka đã thi đấu rất nỗ lực ở vòng 1 của giải quần vợt Madrid mở rộng để giành chiến thắng đầu tiên trên mặt sân này sau 2 năm.