Bán kết Paris Masters 2017: Isner gây thất vọng, Jack Sock trước cơ hội tới ATP World Tour Finals

Anh Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 01:54 ngày 05/11/2017

VTV.vn - John Isner đã gây thất vọng khi để thua Filip Krajinovic tại bán kết giải quần vợt Paris Masters, qua đó chấm dứt luôn hy vọng giành suất tham dự ATP World Tour Finals.

Bước vào trận bán kết giải quần vợt Paris Masters năm nay, John Isner được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ vô danh người Serbia - Filip Krajinovic. Hạt giống số 9 người Mỹ đang là đương kim á quân và cũng đã lần lượt loại bỏ cả Dimitrov và Del Potro tại giải năm nay, trong khi Krajinovic chỉ may mắn có vé đi tiếp sau khi hạt giống số 1 Rafael Nadal rút lui ở tứ kết vì chấn thương đầu gối.

Dù vậy, Isner đã nhập cuộc không tốt và để mất break dẫn đến việc thua 4-6 ở set 1. Kịch bản ở set 2 là màn rượt đuổi tỷ số kịch tính giữa Krajinovic và Isner. Bất phân thắng bại trong 12 game đấu buộc hai tay vợt phải bước vào loạt tie-break. Tại loạt đấu cân não này, John Isner đã thắng điểm 7-2 để buộc trận đấu bước vào set 3.

Bán kết Paris Masters 2017: Isner gây thất vọng, Jack Sock trước cơ hội tới ATP World Tour Finals - Ảnh 1.

Filip Krajinovic đã có chiến thắng xứng đáng trước John Isner

Sang set 3, thế trận giằng co tiếp tục diễn ra, một lần nữa trận đấu phải bước sang loạt tie-break. Lần này sức Krajinovic là người giành chiến thắng. Chung cuộc, Krajinovic xuất sắc hạ gục hạt giống số 9 - John Isner với tỷ số 6-4, 6-7, 7-6 sau 2 giờ 30 phút thi đấu. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp Krajinovic lọt vào chung kết một giải Masters 1000.

Trong khi đó, với việc Isner đã bị loại, anh đã hết cửa dự ATP Finals 2017.

Bán kết Paris Masters 2017: Isner gây thất vọng, Jack Sock trước cơ hội tới ATP World Tour Finals - Ảnh 2.

Jack Sock không mất quá nhiều sức để giành quyền vào chơi trận chung kết

Ở trận bán kết thứ 2, Jack Sock đã vượt qua Julien Benneteau chỉ sau 2 set (7-5, 6-2) để giành quyền vào chơi tại trận chung kết với Krajinovic. Nếu Jack Sock giành chiến thắng tại trận đấu cuối cùng của giải, anh sẽ vượt mặt Pablo Carreno-Busta để chiếm suất cuối cùng dự ATP Finals dành cho 8 tay vợt xuất sắc nhất năm nay.