Daniil Medvedev nổi giận với BTC Tokyo 2020

Đình CườngCập nhật 06:01 ngày 29/07/2021

VTV.vn - Ngày càng có thêm nhiều tay vợt bày tỏ sự không hài lòng với cách thức tổ chức môn quần vợt tại Thế vận hội năm nay.

"Tôi có thể hoàn thành trận đấu nhưng tôi cũng có thể chết ngay lúc đó. Nếu tôi không qua khỏi, ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm?" - Daniil Medvedev tỏ ra rất giận dữ với trọng tài Carlos Ramos khi ông này tiếp tục cho trận đấu giữa anh và Fabio Fognini diễn ra, bất chấp cái nắng như đổ lửa tại sân Ariake. Medvedev sau khi cần tới sự chăm sóc y tế đã tiếp tục thi đấu và vượt qua đối thủ sau 3 set để góp mặt tại  tứ kết.

Daniil Medvedev nổi giận với BTC Tokyo 2020 - Ảnh 1.

Tay vợt người Nga đã kiệt sức ở trận gặp Fognini vì trời quá nóng

Bản thân Fabio Fognini trước đó cũng đã than phiền về việc BTC Tokyo 2020 không linh hoạt trong việc cân đối lịch thi đấu. Quần vợt tại Tokyo 2020 diễn ra ngoài trời, trong thời điểm nắng chói chang. Đã có nhiều tay vợt cần tới sự trợ giúp bên ngoài.

Tay vợt Diego Schwartzman - người dừng bước tại vòng 3, cũng đồng quan điểm. Theo anh, việc cả 3 trọng tài bất chấp sức khỏe của VĐV sẽ rất nguy hiểm. Từ góc độ y tế, 1 người không thể trụ được quá lâu dưới ánh nắng chói chang và nhiệt độ cao. Anh tỏ ra ngạc nhiên khi các trọng tài phớt lờ yêu cầu tạm hoãn trận đấu.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Naomi Osaka vào vòng 2 giải quần vợt Madrid mở rộng

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Dù không phải mặt sân sở trường nhưng Naomi Osaka đã thi đấu rất nỗ lực ở vòng 1 của giải quần vợt Madrid mở rộng để giành chiến thắng đầu tiên trên mặt sân này sau 2 năm.