Eugenie Bouchard: Điểm sáng của WTA

Cập nhật 02:47 ngày 08/07/2014

Mùa giải Wimbledon đã kết thúc, đọng lại sau một giải đấu lớn là rất nhiều những cảm xúc, có người vui kẻ buồn, nhưng có lẽ điều mà những người yêu quần vợt luôn “khát” là một làn gió mới giữa những cái tên đã quá “cũ” như Serena Williams, Maria Sharapova hay Jelena Janikovic. Và Eugenie Bouchard có lẽ là cái tên đang được chờ đợi lâu nay.

 



Có quá nhiều điều để nói về tay vợt mới vừa bước sang tuổi 20 này, khi Bouchard là tay vợt Canada đầu tiên lọt vào bán kết Grand Slam 2 lần liên tiếp và gần đây nhất là chung kết Wimbledon. Dù không thể vượt qua Kvitova để giành chiếc đĩa bạc Venus Rosewater cao quý, nhưng thành tích đó cũng đã đủ để Bouchard trở thành “kỳ tích” của quần vợt Canada với vị trí số 7 thế giới. Đây là thành tích đáng nể với một tay vợt mới bước vào sân chơi quần vợt chuyên nghiệp được hai năm.

 




Tuy nhiên, chính lối đánh đầy thông minh và trên hết là tinh thần khát khao chiến thắng mới là yếu tố khiến Bouchard tỏa sáng. Ngôi sao người Canada đã tạo nên sự khác biệt giữa với các tay vợt trẻ hiện nay, khi tự tin đối đầu với những đàn chị như Sharapova hay Williams mà không hề run sợ. “Một tay vợt khó chịu, rất khó để đoán được lối chơi và có động lực thi đấu tuyệt vời” là những nhận xét mà Ana Ivanovic ưu ái dành cho Bouchard.


 



Tự hào khi được so sánh với những cây đại thụ của làng banh nỉ nữ thế giới như Hingis hay chị em nhà Williams, nhưng Bouchard chỉ xem những thành công đó là điểm khởi đầu. Cô gái có nụ cười quyến rũ này đang nuôi những tham vọng lớn trong tương lai gần và hứa hẹn sẽ trở thành một tay vợt lớn của làng quần vợt nữ.

Lê Thủy
(Thethao.vtv.vn)