Khoảnh khắc “hạ nhiệt” chỉ có ở Australian Open

Khánh Nguyễn (Theo Australian Open)Cập nhật 11:54 ngày 23/01/2013

Cái nóng 45 độ C ở Sydney đã góp phần tạo nên đặc trưng của giải Grand Slam đầu tiên trong năm với những màn “hạ nhiệt” đặc sắc chỉ có ở xứ Kangaroo.

Trước thềm Australian Open năm nay, ban tổ chức đã lường trước ảnh hưởng của cái nóng như thiêu như đốt ở Sydney tới giải đấu với những biện pháp làm mát cả trong lẫn ngoài sân đấu. Tuy nhiên, cái nóng kỷ lục 45 độ C đã thực sự khiến các tay vợt, những cổ động viên nhiệt thành hay những nhân viên làm nhiệm vụ tại giải bị vắt kiệt sức lực và cần phải giải nhiệt mọi nơi mọi lúc.

Và dù cái nóng đã dịu bớt khi những cơn mưa kéo đến đồng thời trận đấu ở những vòng cuối diễn ra muộn hơn, chủ yếu vào buổi chiều tối nhưng những khoảnh khắc “hạ nhiệt” độc đáo của những người tham dự đã trở thành một phần đặc trưng của Australian Open.

‘ Màn ăn mừng của Nole như thể tay vợt số 1 thế giới muốn cởi phăng áo đấu vì nóng

‘ Maria Kirilenko tranh thủ chườm đá trong giờ nghỉ giữa hai set

‘ Dù tới từ vùng đất ấm áp nhất châu Âu nhưng Ferrer cũng cảm thấy nóng nực trước cái nắng gay gắt ở Sydney

‘ Tay vợt người Italia Andreas Seppi có màn "hạ nhiệt" bỏng mắt các CĐV nữ ngay tại đài phun nước ngoài sân đấu

‘ "Chú Kangaroo nhặt bóng" tranh thủ làm mát tại vòi nước cạnh sân đấu

‘ Và các CĐV làm mát cơ thể bằng mọi cách có thể

‘ Ngoài vòi nước mát cạnh sân, những chiếc quạt gió công suất lớn thổi hơi lạnh là những phương án hạ nhiệt tạm thời của BTC chống lại cái nóng ở Sydney

‘ Fan nhí đùa nghịch với quạt gió

‘ Quá nóng nực, nhiều khán giả ăn mặc tối giản nhất tới sân theo dõi các trận đấu

‘ Dù thời tiết khắc nghiệt nhưng các CĐV vẫn rất nhiệt tình tới sân cổ vũ cho một trong những giải quần vợt hấp dẫn nhất trong năm