Roland Garros 2015, Rafael Nadal: Thành trì cuối cùng đã sụp đổ

Cập nhật 03:41 ngày 05/06/2015

Tất cả đã chờ anh đáp lại những hoài nghi ở Roland Garros. Nhưng một lần nữa Nadal không trả lời. Món quà mừng sinh nhật tuổi 29 là… một thất bại trên đất mẹ của anh suốt 10 năm qua. Còn cách ăn mừng nào cay đắng và tuyệt vọng hơn?

 


Đại bại cả mùa sân đất nện
Monte Carlo Masters thua. Barcelona Open thua. Madrid Masters thua. Rome Masters thua. Và bây giờ là Roland Garros thua. Chuỗi thất bại chắc chắn không ai có thể hình dung bất chấp Nadal đã nghỉ đấu một thời gian rất dài vì chấn thương trước đó. Nếu tính cả thất bại ở giải Brazil Open thì Rafa đã thua tới 6 giải đất nện mùa này. Một thống kê khủng khiếp.

Năm 2011 Nadal cũng từng thua tan nát với 6 lần gục ngã trước Djokovic. Nhưng áp lực khi ấy vẫn không lớn như mùa này. Đơn giản là xen giữa những thất bại ấy anh vẫn duy trì được phần nào vị thế bá chủ của mình trên sân đất nện với các chức vô địch Barcelona Open, Monte Carlo Masters và Roland Garros. Nhưng lần này, đất mẹ cũng chỉ mang đến cơn tuyệt vọng.

Chưa có cuộc chiến Grand Slam nào mà Nadal bị Djokovic áp đảo nhiều đến thế. Ngoại trừ 4 game đấu vùng lên mãnh liệt ở set 1 để gỡ hòa 4-4, “ông vua” sân đất nện mang hình ảnh cam chịu, lo lắng và mất tự tin nghiêm trọng.

Cảm giác hoang mang ấy hiện lên trong đôi mắt của Rafa sau mỗi lần đánh hỏng. Sự mất tự tin ấy hiện lên trong cú smash dễ dàng ở game 12 set 1 nhưng anh lại đập ra ngoài vạch lúc đang cầm giao bóng và dẫn Nole 30-15 (và Nole chỉ dẫn 6-5 khi đó). Giao bóng 1 ăn điểm của Nadal đã không tốt (chỉ đạt tỷ lệ 59% so với 76% của Nole).

Nhưng giao bóng 2 ăn điểm của anh còn thấp đến cùng cực (chỉ 38%). Càng về cuối trận Nadal càng đánh hỏng nhiều, thể lực càng sa sút và ý chí chiến đấu vốn nổi tiếng của anh cũng bị Djokovic bẻ gãy như những game anh cầm giao bóng.

Đứng dậy được không, Nadal?

“Thất bại này không phải ngày tận thế. Năm 2009 tôi từng thất bại ở đây nhưng đã trở lại. Bây giờ tôi lại thua ở đây nhưng sẽ trở lại vào năm tới và hy vọng có cơ hội mới. Ngay từ trước khi đánh với Nole, tôi đã biết là mình thua trận. Nhưng rõ ràng một trận lớn thế này diễn ra ở tứ kết là quá sớm”.

Nadal thể hiện quyết tâm phục thù và tìm cách lí giải một phần vì sao anh bại trận. Nhưng anh có trở lại được không, Rafa? Từ lý thuyết đến thực tiễn là một con đường xa, rất xa. Đúng là Nadal đã hơn một lần trở lại sau những quãng nghỉ dài vì chấn thương trong quá khứ. Đúng là đã hơn một lần Nadal phục sinh khi bị bủa vây bởi những hoài nghi. Nhưng tất cả những thách thức tâm lý trong quá khứ đều không khủng khiếp như bây giờ. Đơn giản vì mùa này, Nadal không chỉ thua mà là thua hàng loạt trên mặt sân anh làm Vua suốt một thập niên qua.

Khi điểm tựa vững chắc nhất của niềm tin (sân đất nện) sụp đổ, làm thế nào để anh chiến thắng nỗi ám ảnh thất bại và cảm giác mất niềm tin đang ngự trị trong tâm trí?

Thời gian không ủng hộ thứ tennis tiêu tốn nhiều năng lượng của Nadal khi anh đã 29 tuổi. Khi cú thuận tay trứ danh một lần nữa tỏ ra xuống cấp trầm trọng như chính anh thú nhận trước đó. Bây giờ anh cần tâm lý trị liệu để tẩy sạch mọi nỗi ám ảnh ở trong đầu. Để lại tin rằng mọi sự trở lại không bao giờ là muộn.

Sự thật là sang chấn tâm lý ấy có thể được chữa lành. Nhưng khó có thể trong một sớm một chiều. Mà cái tuổi 29 cùng lối chơi phá sức không cho phép Nadal chờ đợi quá lâu cho một ngày trở lại.

Nadal cần ít nhất 6 tháng để hồi sinh
Huyền thoại quần vợt Bille Jean King cho rằng Nadal cần 6-12 tháng mới có thể lấy lại tự tin sau chuỗi thất bại trên sân đất nện mùa này. Anh đã để thua 6/7 giải đất nện, điều chưa từng xảy ra trong sự nghiệp của Nadal trước đó. “Thực tế là Nadal chơi tốt hơn trước đó. Cậu ta có nhiều lí do để tự tin. Với 65 danh hiệu ATP, 14 cúp vô địch Grand Slam trong hành trang, Nadal có thể trở lại. Nhưng quá trình khôi phục niềm tin không đơn giản chút nào. Rafa phải mất 6-12 tháng mới có thể trở lại”.

(Theo TTVH)

Thế Hưng
(Thethao.vtv.vn)