Thua Djokovic, Murray thừa nhận bị phân tâm chuyện "hộ đê"

Theo Khám pháCập nhật 23:41 ngày 31/01/2016

VTV.vn - Thua Djokovic tại chung kết Australian Open với Andy Murray dường như không quan trọng bằng việc đáp chuyến bay về nhà để cùng bà xã Kim Sears đón đứa con đầu lòng.

Trước khi giải đấu diễn ra, Murray không ngần ngại cho biết, nếu trong khoảng thời gian Australian Open diễn ra mà cô vợ Kim Sears của anh “chuyển dạ”, anh sẽ lập tức rút lui. “Tôi sẵn sàng trở về nhà, đó là điều chắc chắn. Tôi rất muốn mình là người đầu tiên nhìn thấy con chào đời. Đó là một giây phút thiêng liêng và rất quan trọng. Mọi người thường hỏi tôi rằng: ‘Bạn có bị phân tâm khi sắp có con? Tôi khẳng định là có nhưng đó là sự phân tâm tốt đẹp’”. Murray sẽ vẫn giữ nguyên dự định đó.

Không chỉ có vậy, Murray cần phải về Anh sớm để xem tình hình sức khỏe của bố vợ. Ông Nigel Sears bị ngất xỉu khi đang huấn luyện Ana Ivanovic trong trận đấu với Madison Keys ở vòng 3 Australian Open. Ông Nigel sau đó đã được đưa về Anh để theo dõi kỹ hơn tình hình sức khỏe. Sau sự cố này, Murray cho biết anh cũng sẵn sàng bỏ giải nếu tình hình của bố vợ diễn biến xấu.

Ngay sau khi thua Djokovic sau 2 giờ 53 phút thi đấu với tỉ số 0-3 (1-6, 5-7, 6-7 (3-7)), tay vợt số 2 thế giới người Vương quốc Anh đã di chuyển thẳng đến sân bay để dịp đáp chuyến bay trở về London cất cánh lúc 1 giờ sáng để đoàn tụ sớm nhất với người vợ mình đang chuẩn bị "lâm bồn".

Djokovic thêm một lần cản bước Murrray đăng quang ở Australian Open
Djokovic thêm một lần cản bước Murrray đăng quang ở Australian Open

Trước đó, khi bước lên bục nhận giải Á quân Australian Open năm thứ 2 liên tiếp, Murray đã nhìn thẳng vào ống kính máy quay rồi gửi lời nhắn nhủ đến vợ mình: "Tôi muốn nói với Kim, vợ của tôi, người đang xem trực tiếp ở nhà. Em là huyền thoại. Anh sẽ bay về trong chuyến kế tiếp. Anh sẽ về nhà sớm thôi". Murray dứt lời, không kìm được cảm xúc và rơi nước mắt. Năm 2010, sau khi thua Roger Federer cũng chỉ sau 3 set ở chung kết Úc mở rộng, Murray cũng đã nhỏ lệ.

"Tôi hình như đã ở đứng đây vào lúc trước rồi", Murray bật cười cho biết. Đây là lần thứ 5 Murray thua ở chung kết Australia Open, 4 lần trong số đó là trước Djokovic.

"Chúc mừng Novak. Sáu chức vô địch Australia là một thành tích đáng kinh ngạc. Cảm ơn ban huấn luyện đã giúp tôi đi tới đây. Xin lỗi vì đã không thể hoàn thành một cách tốt nhất" - tay vợt 28 tuổi người Vương quốc Anh nói.

Murray sau đó còn gửi lời cảm ơn đến những huyền thoại đã đến xem trận chung kết, đến ban tổ chức, những người nhặt bóng, trọng tài, khán giả và những người hâm mộ đã tích cực cổ vũ anh...

Murray đã có một lời chia tay buồn với Úc mở rộng 2016 vì gặp phải một đối thủ quá mạnh
Murray đã có một lời chia tay buồn với Úc mở rộng 2016 vì gặp phải một đối thủ quá mạnh

Còn Djokovic chia sẻ thì: "Tôi muốn dành sự tôn trọng cho Andy hôm nay. Cậu ấy là môt nhà vô địch tuyệt vời, một người bạn tuyệt vời. Tôi tin cậu ấy sẽ có cơ hội để vô địch giải này. Tôi chúc cậu và cả Kim nữa sớm đón con đầu lòng. Cậu sẽ trải nghiệm điều không hề giống so với trước đây, như vợ chồng tôi (ý nói niềm vui khi đón đứa con đầu lòng chào đời). Chúc mọi điều tốt đẹp".

Andy Murray và Novak Djokovic đã đều đi vào kỉ lục của làng banh nỉ thế giới sau trận chung kết Australian Open năm nay, nhưng theo 2 chiều hướng buồn - vui khác nhau.

Murray trở thành người đầu tiên 5 lần thất bại trong trận đấu cuối cùng ở một giải Grand Slam tính từ kỉ nguyên Mở. Còn Novak Djokovic, tay vợt số 1 thế giới người Serbia đã cân bằng thành tích giành 11 Grand Slam của 2 tiền bối Bjorn Borg (Thụy Điển) và Rod Laver (Úc). Đồng thời, Nole lập kỉ lục 6 lần nâng cúp ở Australian Open tính từ kỉ nguyên Mở.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.