Vòng 1 Valencia Open: Murray, Ferrer đi tiếp, Berdych dừng bước

Cập nhật 05:58 ngày 23/10/2014

Sau 2 ngày thi đấu đầu tiên của giải quần vơt Valencia, vẫn chưa có bất ngờ nào xảy ra, khi những tay vợt mạnh đều có được chiến thắng một cách khá dễ dàng. Tuy nhiên, tới ngày thi đấu thứ 3, khi những hạt giống hàng đầu ra sân, thì cũng là lúc khán giả được chứng kiến những cú sốc đầu tiên.

 


Chức vô địch tại Esrte Bank Open đã giúp Andy Murray có được sự tự tin rất cao, và trong trận đấu ở vòng 1 Valencia Open, tay vợt người Scotland đã thể hiện được tất cả những gì tinh túy nhất của mình trước Jurgen Melzer. Những pha cứu bóng đẳng cấp đã giúp Murray tạo nên sự khác biệt trong set 1, để có được 2 break và giành chiến thắng 6-3. Sang set 2, hạt giống số 3 tiếp tục có được break sớm, và anh đã không mắc một sai lầm nào để khép lại trận đấu bằng một set thắng 6-3 nữa.

 

Niềm vui của Murray còn được nhân đôi, khi hạt giống số 2 Tomas Berdych đã bất ngờ thất bại trước tay vợt chủ nhà Pablo Andujar. Nhà đương kim vô địch Stockholm Open thi đấu không hề tệ, nhưng anh lại tỏ ra lép vế trước đối thủ ở khả năng chớp thời cơ. Trong khi Andujar giành được 3 break với cùng số cơ hội, thì Berdych chỉ tận dụng thành công 1 trong tổng số 5 điểm break. Tỉ số 6-3 và 6-2 đã phản ánh đúng cục diện trận đấu, và với thất bại này, tay vợt người CH Séc rất có thể sẽ sớm mất vị trí thứ 7 trên BXH ATP vào tay Murray.

 

Một tay vợt chủ nhà khác là David Ferrer cũng đã có được chiến thắng trước Andreas Seppi, dù theo cách vất vả hơn rất nhiều. Vượt qua đối thủ 6-3 trong set 1, nhưng sang set 2, hạt giống số 4 đã vấp phải sự chống trải hết sức quyết liệt, và có lúc tưởng chừng đã phải phân thắng bại ở set 3 quyết định. Mặc dù vậy, bản lĩnh của Ferrer đã lên tiếng đúng lúc, để giúp anh thắng 4 game liên tiếp và buộc đối thủ gác vợt 7-5.



Tùng Quân
(Thethao.vtv.vn)