Cảm động cậu bé bán nước chanh để được làm con nuôi tại Mỹ

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 27/04/2016 19:30 GMT+7

VTV.vn - Để có thể trở thành thành viên trong một gia đình, một cậu bé ở Mỹ đã tự mở cửa hàng nước chanh để kiếm tiền phụ giúp cha mẹ nuôi.

Cậu bé Tristan, 9 tuổi, bán nước chanh không phải để dành tiền mua những món đồ chơi ưa thích mà nhằm kiếm tiền giúp đỡ cha mẹ nuôi có đủ tiền để nhận nuôi mình.

Bà Donnie Davis đã nhận nuôi Tristan từ năm 4 tuổi khi mẹ đẻ bỏ em ở một trung tâm cho người vô gia cư. Trong nhiều năm qua, gia đình bà Davis muốn hợp pháp hóa việc nhận nuôi Tristan nhưng chi phí cho các thủ tục khá cao khiến gia đình bà không thể nhận nuôi Tristan.

Sau khi câu chuyện về cậu bé Tristan được lan truyền trên khắp nước Mỹ, nhiều nhà hảo tâm đã đến ủng hộ gian hàng nước chanh của cậu bé. Gia đình Davis đã thu được 14.000 USD, qua đó, Tristan đã có thể trở thành thành viên chính thức của gia đình Davis.

Nhiều trẻ tị nạn được nhận làm con nuôi ở Italy Nhiều trẻ tị nạn được nhận làm con nuôi ở Italy

VTV.vn - Đằng sau những mảng tối của cuộc khủng hoảng người nhập cư trái phép ở châu Âu vẫn còn những góc nhìn đầy ắp sự cảm thông và chia sẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước