Campuchia với nỗi ám ảnh 42 năm trước

Thạch Thông (Phóng viên thường trú tại Campuchia)-Thứ hai, ngày 17/04/2017 18:37 GMT+7

VTV.vn - Vào ngày này cách đây 42 năm, ngày 17/4/1975, Campuchia bắt đầu rơi vào thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử nước này.

Sau khi chiếm được thủ đô Phnom Penh, Khmer Đỏ đã đuổi hơn 2 triệu người dân ra khỏi thành phố. Kể từ đó, đói khát, dịch bệnh và chết chóc bắt đầu ập đến với người dân đất nước Campuchia.

Năm 1975, khi Tết Chol Chnam Thmay vừa mới kết thúc, ngày 17/4, Khmer Đỏ đã tiến vào Phnom Penh và đuổi toàn bộ người dân ra khỏi thành phố này, những ai không đi đều bị giết, Thủ đô Phnom Penh không còn một bóng người chỉ vài ngày sau đó.

Trong thời gian cai trị, Pol Pot đã xoá bỏ tất cả mọi thứ như tiền tệ, giáo dục, tôn giáo. Tại cánh đồng chết Chơng Ek, ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh, hàng chục ngàn hài cốt đã được tìm thấy tại các hố chôn, trong đó có cả trẻ em.

Tòa án quốc tế xét xử tội ác Khmer Đỏ ở Campuchia đã được thành lập từ năm 2006, với mục đích tìm lại công lý cho các nạn nhân dưới chế độ Khmer Đỏ tại Campuchia từ năm 1975-1979. Cho tới nay, nhiều cựu thủ lĩnh của Khmer Đỏ đã bị đem ra xét xử và bị kết án.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước