Chuyển giới tuổi lên 7: Sự lựa chọn khó khăn của một gia đình người Mỹ

Kim Huệ (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 19/05/2017 15:49 GMT+7

VTV.vn - Một gia đình tại Massachusetts (Mỹ) đã bất chấp định kiến xã hội, đồng ý cho con gái của mình chuyển giới, sống đúng với con người thật của mình.

Kể từ khi sinh ra, Jacob lớn lên khỏe mạnh và luôn hạnh phúc. Chỉ cho đến khi em lên 2 tuổi rưỡi, gia đình mới bắt đầu nhận thấy sự thay đổi trong cách hành xử của em. Em không chịu mặc quần áo con gái, tự đặt 1 cái tên bé trai cho mình và hay trở nên gắt gỏng, không chịu nói chuyện…

Chị Mimi Lemay, mẹ của Jacob, nói: "Tôi không bao giờ tưởng tượng được con mình sẽ là người chuyển giới".

Nhưng một ngày, cha mẹ Jacob đã quyết định phải hành động vì con mình. Sau khi thảm khảo ý kiến của chuyên gia, gia đình quyết định đặt tên mới cho Jacob và để em tự sống theo ý thích bản năng của mình.

Chị Mimi Lemay tâm sự: "Điều chúng tôi đã làm là lắng nghe con mình. Cháu đã không ngần ngại tỏ rõ quan điểm của mình. Cháu nói đây không phải là con người thật của cháu, cháu không muốn được coi là con gái nữa".

Hiện không có một nghiên cứu cụ thể về số trẻ em xác định là chuyển giới. Nhưng vấn đề nổi lên sau khi nhiều bang tại Mỹ áp dụng luật nghiêm cấm học sinh tự chọn dùng nhà vệ sinh theo giới tính họ tự xác định, mà phải phụ thuộc vào giới tính ghi trên giấy khai sinh.

Chính vì vậy, gia đình cậu bé Jacob đã quyết định lên tiếng. Anh Joe Lemay, cha của Jacob, cho biết: "Chúng tôi muốn chia sẻ câu chuyện của gia đình mình với mọi người, đặc biệt là với những ai đang trải qua hoàn cảnh tương tự. Hy vọng họ hiểu rằng việc một đứa trẻ chuyển giới là điều hoàn toàn có thể thành công".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước