Sinh tháng 2/1986, anh Mao bị bắt cóc khi mới chỉ 2 tuổi rưỡi tại khu vực khách sạn ở Tây An. Suốt hơn 30 năm, cảnh sát đã liên tục điều tra và tìm kiếm đứa trẻ tại hơn 10 tỉnh, thành phố.
Cuối tháng 4 vừa qua, cảnh sát Tây An được báo cáo về người đàn ông Tứ Xuyên đã mua một đứa trẻ từ Tây An vào cuối những năm 1980 với mức giá 6.000 Nhân dân tệ (gần 20 triệu đồng).
Ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt, sau nhiều lần điều tra và đối chiếu, cảnh sát đã tìm thấy một người đàn ông tại Miên Dương có nét mặt giống Mao. Kết quả xác nghiệm ADN cho thấy đó chính là Mao.
Mao Yin nói: "Khi cảnh sát đến gặp tôi, tôi đã không tin điều đó. Tôi thậm chí còn bị sốc khi họ làm xét nghiệm ADN cho mình".
Để tìm con trai, bà Li - mẹ anh đã bỏ việc và phát hơn 100.000 tờ rơi tìm đứa con mất tích và tham gia nhiều chương trình truyền hình. Bà cũng trở thành tình nguyện viên giúp tìm kiếm cha mẹ cho trẻ em, đến nay đã có 29 trường hợp đoàn tụ thành công. Bà Li không thể ngờ rằng sau khi giúp tìm kiếm 29 đứa trẻ mất tích, may mắn cuối cùng đã mỉm cười với gia đình bà.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!