Kết thúc vụ bắt giữ con tin tại Sydney: Còn nhiều bí ẩn

Minh Chi (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 16/12/2014 14:32 GMT+7

Một con tin bị thương được đưa lên xe cứu thương. (Ảnh: AP)

Đêm qua (15/12), cảnh sát vũ trang hạng nặng của Australia đã tấn công vào quán cà phê Lindt Chocolate, trung tâm Sydney, kết thúc vụ bắt giữ con tin kéo dài hơn 16 giờ.

Cánh sát cũng xác nhận thủ phạm duy nhất của bắt giữ con tin tại Sydney đã bị tiêu diệt; 2 con tin đã thiệt mạng cùng 5 người khác bị thương, trong đó có 1 cảnh sát. Tính đến thời điểm hiện tại, có thể xác nhận có tất cả 17 con tin bị bắt giữ.

Trước đó, người dân địa phương xung quanh cho biết, đã có hàng loạt tiếng nổ lớn, chớp lửa và tiếng la hét khi cảnh sát tấn công vào bên trong quán cà phê. Vụ đấu súng giữa cảnh sát và kẻ bắt cóc con tin đã kéo dài trong gần 5 phút. Giữa cảnh tượng hỗn độn trên, một số con tin chạy ra khỏi tòa nhà và được các nhân viên y tế nhanh chóng tiếp cận để giúp đỡ.

Ông Andrew Scipione - Ủy viên cảnh sát New South Wales, cho biết: “Có tất cả 17 con tin bị bắt giữ. Trong số đó, có 1 phụ nữ và 1 người đàn ông đã thiệt mạng và một số người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Có 6 con tin an toàn không bị thương. Ngoài ra, còn có 1 cảnh sát bị thương khi làm nhiệm vụ. Hiện anh đang trong tình trạng sức khỏe tốt. Tay súng được cho là thủ phạm duy nhất đã bị tiêu diệt”.

Cảnh sát Australia hiện đang tiếp tục điều tra xem 2 con tin bị thiệt mạng do bị tay súng giết hại hay trong cuộc đấu súng.

Thủ tướng Australia Tony Abbott cho hay: “Vụ bắt giữ con tin tại trung tâm Sydney cho thấy một quốc gia tự do, cởi mở, hào phóng và an toàn như Australia cũng dễ bị tổn thương bởi các hành động bạo lực mang động cơ chính trị. Tuy nhiên, người dân Australia không dễ bị khuất phục và sẽ sẵn sàng phản kháng”.

Sáng hôm nay (16/12) tại Sydney, nhiều người dân Australia đã đến đặt vòng hoa tiếc thương những nạn nhân xấu số. “Thật kinh khủng khi nghĩ rằng điều tồi tệ này có thể xảy ra với bất kỳ ai, những con người vô tội, họ chỉ đi mua cà phê vào buổi sáng và gặp phải chuyện bi thảm xảy đến với họ và gia đình”, cô Emma Craig - người dân Australia, cho biết.

Danh tính của 2 nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ bắt giữ con tin ở trung tâm Sydney hiện đã được cảnh sát tiết lộ. Đó là Tori Johnson, 34 tuổi, quản lý quán cà phê, người đã cố cướp súng của tên bắt cóc, tạo cơ hội cho người khác thoát thân và bị bắn trong lúc lao vào vật lộn với tay súng; và cô Katrina Dawson, 38 tuổi, là luật sư và là mẹ của 3 đứa con, thiệt mạng khi bảo vệ người bạn đang mang thai.

Thủ phạm bắt giữ 17 con tin là Man Haron Monis, một người tỵ nạn Iran. Đây là đối tượng không xa lạ gì đối với cảnh sát Australia với lịch sử phạm tội. Man Haron Monis thường tự nhận là một thủ lĩnh Hồi giáo và đã bị tuyên có tội khi gửi các bức thư có tính thù địch tới các gia đình binh sĩ Australia thiệt mạng khi tác chiến tại Afghanistan.

Hiện vụ bắt giữ con tin tại Sydney đã kết thúc, thủ phạm đã bị tiêu diệt nhưng vẫn có nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp, chẳng hạn như: Tay súng muốn gì? Tại sao đối tượng lại chọn quán cafe Lindt để tấn công? Đối tượng thực hiện một mình hay còn những kẻ đứng sau?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước