Không khí đón Giáng sinh trên thế giới

Hoài Thu (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 25/12/2014 09:37 GMT+7

Ông già Noel vẫy tay chào người dân khi tham gia cuộc diễu hành thường niên tại Warsaw, Ba Lan. (Ảnh: Reuters)

Hàng triệu người dân trên thế giới đã trải qua một đêm Noel tưng bừng và không khí Noel vẫn đang tràn ngập tại nhiều quốc gia.

Trong đêm Chúa Giáng sinh, các thành phố đều được trang hoàng lộng lẫy bằng những cây thông Noel, ánh sáng lung linh và những bản nhạc Giáng sinh vang vọng khắp mọi nơi, bất chấp thời tiết lạnh giá, thiên tai, chiến tranh và xung đột.

Tại Vatican, hàng chục nghìn người đêm qua đã đổ về Quảng trường Thánh St. Peter để đón mừng đêm Giáng sinh. Tại buổi lễ Đức Giáo Hoàng Francis đã gửi đi lời chúc Giáng sinh an lành, nhiều niềm vui và hy vọng.

Khung cảnh trước Quảng trường Thánh St. Peter tại Vatican hôm 19/12. (Ảnh: Reuters)

Tại thành phố Nazareth, Israel - nơi được coi là quê hương thời niên thiếu của chúa Jesus – hàng trăm người dân địa phương và du khách đã cùng tổ chức lễ mừng Giáng sinh. Các ban nhạc diễu hành trên đường phố, các vũ công mặc những trang phục lộng lẫy đã mang đến cho mọi người không khí rộn rã trong ngày Chúa Giáng sinh tại thành phố này. Vào đêm noel, hàng trăm người cũng đã cùng tham gia vào một buổi lễ lớn được tổ chức ở nhà thờ.

Còn tại Thủ đô Lapaz, Bolivia, cùng hòa vào không khí đón Giáng sinh trên khắp thế giới, người dân nơi đây đã cùng nhau hát những khúc nhạc Giáng sinh dưới bầu trời đêm được thắp sáng bởi những màn pháo hoa rực rỡ. Không chỉ là dịp để mọi người quân quần và gặp gỡ nhau, Giáng sinh năm nay ở Lapaz còn mang ý nghĩa nâng cao nhận thức về môi trường của người dân, với một cây thông Noel cao 10 mét được làm từ những bóng đèn giao thông bỏ đi, được đặt ngay bên ngoài văn phòng thị trưởng thành phố; hay những thiên thần giáng sinh được làm từ kim loại tái chế. Các đường phố ở Lapaz cũng trở nên vô cùng rực rỡ trong đêm Giáng sinh năm nay khi được trang hoàng bởi 17.000 bóng đèn LED thân thiện.

Trong khi đó, tại Pakistan, người dân nơi đây đã đón Giáng sinh trong tình trạng an ninh được thắt chặt, sau vụ việc một trường học ở Peshawar mới đây bị phiến quân tấn công làm hơn 140 người thiệt mạng. Cộng đồng Công giáo ở nước này đã quyết định hủy các hoạt động đón Giáng sinh và chỉ tổ chức một buổi cầu nguyện trong ngày hôm nay.

Một người phụ nữ thắp nến chuẩn bị cho buổi lễ cầu nguyện trước Giáng sinh tại Peshawar, Pakistan. (Ảnh: AFP)

Anh Reverend Emmanuel Victor cho biết: "Thông điệp của tôi dành cho người dân Pakistan và thế giới đó là chúng ta nên bỏ qua những khác biệt và hiểu lầm, để cùng chung sống trong một thế giới tràn ngập tình yêu, tình bạn. Đây là thông điệp Giáng sinh của chúng tôi”.

Giáng sinh là thời điểm mọi người đều mong muốn an lành, và người dân Pakistan cũng mong muốn không khí hòa bình sẽ đến với đất nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước