Một năm vụ xả súng tại South Carolina (Mỹ) – Nỗi đau chưa nguôi

Trần Hà - Lê Tuyển (Phóng viên thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ bảy, ngày 18/06/2016 15:23 GMT+7

VTV.vn - Cách đây đúng 1 năm, thành phố Charleston yên bình thuộc bang South Carolina đã rúng động trước vụ xả súng tại một nhà thờ của người da đen làm 9 người thiệt mạng.

Ngày 17/6, người dân ở đây đã đến nhà thờ để tưởng niệm các nạn nhân trong nỗi đau chưa nguôi từ vụ xả súng vừa diễn ra vào tuần trước tại Florida.

Chị Linda, người dân Charleston, Mỹ, nói: "Đó là một ký ức buồn. Nhưng buồn hơn là nó lại không nằm trong tầm kiểm soát của mỗi chúng ta. Những tên tội phạm mang hận thù".

Thủ phạm gây ra cái chết cho 9 người da đen là 1 thanh niên da trắng. Tên này đã ngang nhiên cầm súng bước vào nhà thờ khi rất đông người da đen đang học kinh thánh. Nguyên nhân gây ra vụ xả súng cuối cùng được kết luận do hận thù chủng tộc.

Anh Jose, người dân Charleston, Mỹ, cho biết: “Hận thù là điều rất ngớ ngẩn. Tôi không hiểu sao người ta hận thù người da màu chúng tôi hay những người đồng tính nữa. Chúng ta hoàn toàn có thể chung sống cơ mà”.

Người Mỹ còn chưa hết bàng hoàng khi vừa tuần trước vụ xả súng ở Orlando đã cướp đi sinh mạng của 49 người vô tội. Hung thủ được cho là cũng mang hận thù với những người đồng tính. 2 vụ án xảy ra sát nhau, tỷ lệ thương vong tăng lên cấp số nhân, đã khiến không ít người nghĩ rằng, nếu nước Mỹ kiểm soát súng tốt hơn, thì những kẻ có hận thù khó có cơ hội giết người hàng loạt.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước