Người dân Thái Lan chia sẻ đau buồn trong lễ tưởng niệm vị Vua quá cố

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 27/10/2017 15:12 GMT+7

VTV.vn - Sáng 26/10, lễ tưởng niệm vị Vua quá cố của Thái Lan Bhumibol Adulyadej đã được bắt đầu khi hơn 200.000 người tập trung gần đài hỏa táng tại Bangkok.

Người dân mặc đồ tang lễ đen đã có mặt tại khu phố cổ tại Bangkok từ khi mặt trời còn chưa mọc để chuẩn bị cho buổi lễ tưởng niệm của vị Vua đáng kính Bhumibol Adulyadej. Ông được 68 triệu người dân yêu kính, xem là nguồn lực cho sự thống nhất, là trụ cột của sự ổn định đất nước trong suốt 70 năm trên ngai vàng.

Khi nghe tin nhà vua qua đời, không ít người dân Thái Lan đã òa khóc, bây giờ sau một năm, có lẽ nỗi buồn đối với nhiều người vẫn chưa hề nguôi ngoai.

Bà Kingkan Kuntavee tâm sự: "Có mặt ở đây có ý nghĩa cực kì lớn đối với tôi. Tôi muốn nói lời chào tạm biệt cho người cha đã dành tất cả cho đất nước".

Người dân Thái Lan đã mặc đồ đen quốc tang trong suốt một năm qua, và sau khi nghi lễ kết thúc họ sẽ mặc những quần áo sặc sỡ đủ màu sắc để kỉ niệm nhà vua đi lên núi Meru, trung tâm của vũ trụ trong quan niệm của người Thái.

Kinh tế Thái Lan chuẩn bị hồi sinh sau 1 năm để tang nhà vua Kinh tế Thái Lan chuẩn bị hồi sinh sau 1 năm để tang nhà vua

VTV.vn - Thời gian để tang Nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej sẽ kết thúc vào ngày 29/10, mở ra kỳ vọng phục hồi cho nền kinh tế Thái Lan.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước