Tây Ban Nha: Biểu tình vì số phận chú chó của y tá nhiễm Ebola

Minh Chi (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 10/10/2014 18:21 GMT+7

Chú chó Excalibur. (Ảnh: EPA)

Sự việc chú chó, của y tá người Tây Ban Nha nhiễm Ebola, bị giới chức y tế nước này tiêm thuốc độc, thiêu hủy đã gây ra sự phẫn nộ cho nhiều người.

Chính quyền Madrid cho biết, họ buộc phải quyết định cho chú chó Excalibur một cái chết “êm ái”, vì lo sợ nó sẽ lây truyền nguy cơ nhiễm Ebola từ chủ - một nữ y tá người Tây Ban Nha nhiễm Ebola đầu tiên ngoài Tây Phi, sau khi chăm sóc cho một vị linh mục bị nhiễm Ebola tại Tây Phi.

Hành động trên của Chính phủ Madrid đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía người dân Tây Ban Nha, đặc biệt là các nhà hoạt động vì động vật.

Các nhà hoạt động bảo vệ động vật đang phản đối tiêu hủy chú chó Excalibur. (Ảnh:  Reuters)

Các nhà hoạt động bảo vệ động vật đang phản đối tiêu hủy chú chó Excalibur. (Ảnh:  Reuters)

Hàng trăm người biểu tình đã tập trung tại nhà của nữ y tá để ngăn cản nhà chức trách mang chú chó đi. Một số người biểu tình đã bị thương sau khi xô xát với cảnh sát.

Một nhóm các nhà hoạt động vì động vật đã phát động chiến dịch cứu chú chó Excalibur trên mạng xã hội và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của cộng đồng mạng. Trên trang Twitter cũng tràn ngập những hình ảnh các thú cưng với thông điệp “Hãy cứu Excalibur”.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước