10 khoảnh khắc bóng đá ấn tượng nhất 2014

Chí Hiển (Tổng hợp)Cập nhật 17:29 ngày 29/12/2014

Pha đánh đầu không tưởng của Van Persie hay hành vi cắn Chiellini của Suarez là những ấn tượng bóng đá không thể nào quên trong năm 2014.

Pha nước rút thần sầu của Gareth Bale (16/4)

Không có Ronaldo trong đội hình, các CĐV Real Madrid đã đặt niềm tin vào ngôi sao đắt giá Gareth Bale trong trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha với kình địch Barcelona. Và cầu thủ người xứ Wales đã chứng tỏ giá trị của mình bằng pha nước rút không tưởng khiến Bartra chỉ biết đuổi theo trong vô vọng rồi ghi bàn thắng quyết định trận đấu ở phút thứ 80, qua đó mang về chiếc cúp đầu tiên trong mùa giải của Real Madrid.

 

“Thần chết” đến bắt David Moyes (20/4)

Hình ảnh một nhân viên của hãng cá cược Paddy Power đã hóa trang thành “thần chết” với chiếc lưỡi hái trong tay hướng về phía HLV của Man Utd lúc đó là David Moyes như một lời cảnh báo về chiếc ghế của vị thuyền trưởng đen đủi người Scotland. Hơn một tháng sau đó, David Moyes chính thức bị sa thải vì những thành tích quá yếu kém tại Man Utd.

Cú trượt chân tai hại của Steven Gerrard (27/4)

Liverpool đã có cơ hội vô địch sau 24 năm chờ đợi nhưng cú trượt chân cay đắng của đội trưởng Steven Gerrard trong trận gặp Chelsea đã khiến The Kop lại phải ôm hận. Nhận bóng từ trung vệ Sakho, Gerrard để bóng trôi qua rồi vấp ngã tạo điều kiện để Demba Ba bứt tốc rồi ghi bàn trong thế đối mặt với thủ môn. Trận thua này đã mở đầu chuỗi kết quả tồi tệ của Liverpool, giúp Man City tận dụng thời cơ đoạt chức vô địch.

 

Real Madrid hoàn thành La Decima (24/5)

12 năm sau chức vô địch Champions League lần thứ 9, Real Madrid mới tận hưởng cảm giác nâng cao chức cúp châu Âu lần thứ 10. "Bầy kền kền trắng" suýt chút nữa đã thất bại cay đắng trước đội bóng cùng thành phố Atletico nhưng Ramos đã cứu rỗi cho Los Blancos bằng bàn thắng phút bù giờ của hiệp 2. Ở trong 2 hiệp phụ, lần lượt Bale, Marcelo, Ronaldo ghi liên tiếp 3 bàn thắng để giúp Real hoàn thành La Decima một cách kịch tính.

Người Hà Lan bay Robin Van Persie (13/6)

Đối mặt với nhà ĐKVĐ World Cup Tây Ban Nha và đang bị dẫn trước một bàn, tiền đạo Robin van Persie đã thực hiện pha bay người đánh đầu ngoạn mục từ đường chuyền của Daley Blind khiến thủ thành Casillas chỉ biết chôn chân đứng nhìn. Bàn thắng này đã khởi đầu cho chiến thắng đậm 5-1 của ĐT Hà Lan và mở ra chuỗi thành tích tệ hại của ĐT Tây Ban Nha.

 

Suarez cắn Chiellini (24/6)

Trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng World Cup 2014 giữa Uruguay và Italia, tiền đạo Luis Suarez đã có hành vi cắn vào vai của hậu vệ Giorgio Chiellini rồi ngã ra ăn vạ. Đây đã là lần thứ 3 Suarez có hành động này trong bóng đá và FIFA đã phạt nặng với quyết định treo giò ngôi sao người Uruguay trong vòng 4 tháng.

 

"Thủ môn quét" Manuel Neuer (30/6)

Thủ thành Manuel Neuer đã có màn trình diễn siêu hạng trong trận Đức gặp Algeria tại vòng 1/8 World Cup 2014. Thủ môn của Bayern đã chơi như một hậu vệ quét với 21 lần chạm bóng ngoài vòng cấm trong đó có 4 lần cản phá cơ hội nguy hiểm của đối phương. Sự xuất sắc của Neuer đã tạo tiền đề để ĐT Đức vượt qua ĐT Algeria trong 120 phút thi đấu, qua đó tiến vào vòng tứ kết.

 

ĐT Đức vô địch World Cup sau 24 năm chờ đợi (13/7)

Rất nhiều thế hệ tài năng của ĐT Đức trong 24 năm qua đều thất bại trong chiến dịch giành chức vô địch World Cup lần thứ 4 trong lịch sử. Cuối cùng, sự nỗ lực của "cỗ xe tăng" Đức đã được đền đáp xứng đáng tại kỳ World Cup 2014. Bàn thắng duy nhất trong hiệp phụ của Mario Gotze đã mang về danh hiệu quý giá cho ĐT Đức trong trận chung kết với Argentina. Đây cũng là chức vô địch thế giới đầu tiên của một đội bóng châu Âu trên đất châu Mỹ.

Gervinho bị fan cuồng lột đồ (18/11)

Sau khi ĐT Bờ Biển Ngà giành vé tham dự CAN 2015, các CĐV đã tràn xuống sân và gây nguy hiểm cho các cầu thủ. Một thanh niên quá khích đã ôm ghì lấy tiền vệ Gervinho và kéo luôn chiếc quần của anh xuống. Lực lượng an ninh sau đó đã phải rất nỗ lực để đảm bảo an toàn cho những người hùng của ĐT Bờ Biển Ngà trong sự hỗn loạn sau trận đấu.

"Đứa con thần gió" Thierry Henry chia tay sân cỏ (16/12)

Ngày 16/12, huyền thoại của Arsenal Thierry Henry đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu để chuyển sang làm bình luận viên. Thông tin này đã khiến không ít những người yêu bóng đá trên thế giới bày tỏ sự tiếc nuối tới tiền đạo người Pháp. Trong hơn 20 năm cống hiến cho sự nghiệp "quần đùi áo số", Henry đã đoạt tất cả những danh hiệu cao quý nhất như World Cup 1998, Euro 2000 hay chức vô địch Champions League năm 2009.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1