AS Roma và Barca vượt qua vòng bảng, màn ra mắt buồn của Gary Neville

Thể thao VTVCập nhật 06:41 ngày 10/12/2015

VTV.vn - Trong khi AS Roma và Barca vượt qua vòng bảng ở bảng E thì cựu cầu thủ của MC Gary Neville lại có màn ra mắt buồn ở bảng H.

Roma 0 - 0 Bate Borisov

Có động lực lớn cùng lợi thế sân nhà, không ngạc nhiên khi AS Roma là đội chủ động tấn công ngay từ những phút thi đấu đầu tiên. Tuy nhiên, hàng phòng ngự số đông chơi đầy kỷ luật và kín kẽ của BATE Borisov khiến cho đội chủ nhà không thể có được bàn thắng, dù cho các cầu thủ bên phía AS Roma đã tung ra tới hơn 20 pha dứt điểm.

Trái lại, thành công lớn nhất của đội chủ sân Olimpico ở trận này có lẽ nằm ở việc họ đã giữ sạch lưới nhà sau một số ít những tình huống lên bóng của các nhà ĐKVĐ Belarus. Đây mới chỉ là trận đấu thứ 3 thủ thành Wojciech Szczęsny giữ sạch lưới trong 18 trận gần nhất của Roma trên mọi đấu trường, và là trận hòa không bàn thắng đầu tiên của đội bóng áo bã trầu ở mùa giải năm nay.

Leverkusen 1 - 1 Barcelona

Rất may cho Roma, trận hòa bế tắc trên sân nhà đã không lấy đi cơ hội vào vòng 1/8 của họ, bởi ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Bayer Leverkusen cũng không thể giành được 3 điểm trong cuộc tiếp đón đội bóng đã chắc suất đầu bảng Barcelona. Chicharito là người gỡ hòa cho đại diện của Đức chỉ 3 phút sau bàn mở tỷ số của Lionel Messi cho Barca, tuy nhiên trong suốt quãng thời gian còn lại, đội chủ sân BayArena đã không thể thêm 1 lần làm rung lưới của thủ thành Ter Stegen.

Những kết quả này đồng nghĩa với việc AS Roma giành tấm vé thứ 2 tại bảng E, sau Barcelona, vào vòng 1/8 của đấu trường Champions League năm nay nhờ có thành tích đối đầu tốt hơn so với Bayer Leverkusen. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm, Roma mới lại có được tấm vé vào vòng đấu này.

Valencia  0 – 2  Lyon

Gary Neville đương nhiên là cái tên thu hút được nhiều sự chú ý nhất trước thềm trận đấu giữa Valencia và Lyon, bởi cuộc đọ sức giữa 2 đội tại lượt trận cuối bảng H UEFA Champions League rạng sáng nay, cũng là trận đấu chính thức đầu tiên của ông trên cương vị HLV của Bầy dơi.

Thế nhưng, trái với dự đoán về một màn trình diễn tích cực của các cầu thủ chủ nhà, đội tự tin cầm bóng và tấn công nhiều hơn trớ trêu thay lại là các cầu thủ đội khách Lyon. Phút thứ 37, tài năng trẻ Gnaly Cornet giúp đội bóng nước Pháp vượt lên với pha cứa lòng đẳng cấp. Ở những phút sau đó, dù đã tung cả Piatti và Negredo vào sân, thế nhưng Valencia của Gary Neville vẫn chơi vô cùng bế tắc. Những gì mà họ có được chỉ là những tình huống tấn công không chuyển hóa được thành bàn thắng, trước khi để Lacazette lập công ấn định chiến thắng 2-0 đầy bất ngờ cho Lyon.

Gent  2 – 1  Zenit

Việc Valencia tự thua lý do một phần đến từ bàn thắng sớm của Gent trước Zenit ở trận đấu diễn ra cùng giờ. Không Hulk cũng không Witsel, đội bóng nước Nga đã để Laurent Depoitre mở tỷ số  trận đấu ở ngay phút thi đấu thứ 18. Dù Artem Dzyuba gỡ lại 1 bàn cho Zenit ở phút 65, nhưng pha làm bàn của Milicevic ở phút 78 đã đem về chiến thắng vô cùng ấn tượng 2-1 cho Gent trước Zenit

Như vậy sau lượt trận cuối bảng H, Zenit dù bị ngắt mạch trận toàn thắng nhưng vẫn dẫn đầu. Gent củng cố vị trí thứ 2, đồng nghĩa với tấm vé đi tiếp. Trong khi đó, HLV Gary Neville sẽ cùng Valencia xuống chơi ở Europa League, nơi ông có thể gặp lại đội bóng cũ Man United.

 

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1