"Động đất" tại Premier League: Ông vua Man City vấp ngã trước Stoke

Cập nhật 23:22 ngày 30/08/2014

Ngay trên sân nhà Etihad của Man City, cơn đại địa chấn đầu tiên tại Premier League 2014/15 đã xảy ra khi các nhà ĐKVĐ bất ngờ để thua trước một Stoke City chơi quá chặt chẽ.

 

 

‘ Man City bất ngờ trượt chân ngay trên sân nhà Etihad trong một ngày hàng công chơi quá thiếu sắc bén.

 

 

 

Với điểm tựa là “pháo đài” Etihad, nơi Man City luôn chơi rất tự tin, đội chủ nhà ngay lập tức tràn lên ép sân sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, việc The Citizens chơi tấn công dường như đã nằm sẵn trong kế hoạch của Stoke City. Đội khách chủ động nhường thế trận cho các nhà ĐKVĐ và triển khai được một mặt trận phòng ngự vô cùng kín kẽ.

Suốt 45 phút đầu tiên của trận đấu, The Citizens hoàn toàn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương bất chấp việc đã thử nghiệm rất nhiều phương án tấn công như tập trung khoét vào bên phía cánh phải, đẩy Aguero chơi lệch sang cánh trái... Những pha vào bóng rất "rắn" – đặc trung của Stoke, đã hạn chế rất nhiều lối chơi kỹ thuật của các hảo thủ bên phía đội bóng áo xanh.

Sau giờ nghỉ, tình thế vẫn không có nhiều chuyển biến cho Man City để rồi bất ngờ đã xảy đến vào phút thứ 59 của trận đấu. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn và Man City đã phải trả giá. Diouf bất ngờ có pha đi bóng thần tốc từ giữa sân, vượt qua cả trung vệ đội trưởng kỳ cựu của Man City – Vincent Kompany, trước khi hạ gục thủ thành Joe Hart để mang về bàn mở tỷ số cho đội khách.

Cũng từ đây, Stoke chơi hưng phấn hẳn lên. Chỉ chưa đầy 5 phút sau, đội bóng sọc đỏ trắng lại suýt chút nữa nhân đôi cách biệt nếu Diouf không băng vào quá chậm sau đường tạt bóng của các đồng đội.

Ở chiều ngược lại, dù để thua bàn nhưng HLV Manuel Pellegrini cũng không đưa ra được giải pháp nào hiệu quả hơn ngoài việc chỉ đạo các học trò chơi tấn công tổng lực. Những nỗ lực của Man City hoàn toàn bị vô hiệu hóa bởi “bức tường phòng ngự quá chặt chẽ của Stoke. Thêm vào đó, đây là một trận đấu mà những mũi tấn công của các nhà ĐKVĐ đã chơi quá thiếu sắc bén. Thống kê cho thấy, Man City đã tung ra tới 15 cú sút về phía khung thành Stoke, kiểm soát tới hơn 60% thời lượng bóng lăn, dẫu vậy, điều đội bóng áo xanh cần là bàn thắng vẫn không đến.

Tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho tới hết trận và kết quả này thực sự là một cú sốc đối với những người hâm mộ Man City. Thất bại ngay tại “pháo đài” Etihad vốn luôn là hiểm địa với ngay cả những đội bóng lớn quả là “trái đắng” mà Manuel Pellegrini và các học trò khó nuốt trôi. Với việc trắng tay sau vòng 3, Man City vừa bỏ lỡ cơ hội tiếp tục bám đuổi nhóm đầu.

Đội hình thi đấu:

Manchester City: Hart, Sagna, Kolarov, Kompany, Demichelis, Fernando (Fernandinho 38'), Nasri (Navas 63'), Yaya Toure, Silva, Jovetic (Dzeko 63'), Aguero

Stoke City: Begovic; Bardsley, Shawcross, Wilson, Pieters; Whelan, Nzonzi; Diouf, Walters (Odemwingie 46'; Charlie Adam 65'), Moses (Muniesa 80'); Crouch

Ở một số trận đấu khác cùng giờ, Newcastle có màn đôi công hấp dẫn với Crystal Palace và kết thúc cuộc so tài với tỷ số 3-3, trong khi đó, Swansea vừa có chiến thắng thứ 3 liên tiếp để leo lên ngôi vị số 1 tại Premier League. Tại Loftus Road, QPR cũng ca khúc khải hoàn trước Sunderland còn West Ham để thua Southampton ngay trên sân nhà

Cập nhật kết quả vòng 3 Premier League 2014/15:

 

 

‘ Thể thao VTV Online

 

 

 

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1