Đứt mạch bất bại, Mourinho đổ tại nhân viên nhặt bóng

Khánh Nguyễn (Theo Daily Mail)Cập nhật 00:40 ngày 07/12/2014

Terry bất lực nhìn bóng bay vào lưới trong trận thua đầu tiên ở EPL tại St James Park.

Không còn lí do gì để phàn nàn sau trận thua muối mặt trước Newcastle, HLV của Chelsea đành đổ tại… cậu bé nhặt bóng trên sân St James Park.

Lần đầu tiên trong mùa giải này, đội đầu bảng Chelsea nếm mùi thất bại đồng nghĩa với việc The Blues đứt luôn mạch bất bại tại EPL. Trên sân St James Park, tiền đạo Papiss Cisse đã chơi một trận tuyệt hay khi lập cú đúp ở các phút 57’ và 78’ để biến bàn thắng duy nhất mà Drogba ghi được ở cuối trận chỉ còn mang ‎ý nghĩa danh dự.

Thất thủ 1-2 trên sân khách, Chelsea vẫn giữ được ngôi đầu bảng nhưng HLV Mourinho chẳng thể hài lòng với kết quả này. Thua toàn diện và không còn gì để đổ lỗi, “người đặc biệt” đành phàn nàn với trọng tài thứ 4 về các nhân viên nhặt bóng đã chậm trễ đưa bóng vào cuộc.

“Chẳng có gì để mà phàn nàn cả. Chỉ là quá thiếu may mắn. Chúng tôi có nhiều cơ hội cả trong hiệp 1 và hiệp 2 nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc. Họ (Newcastle) thì chỉ biết chơi phòng ngự và bỗng nhiên có ngay bàn thắng trong pha tấn công đầu tiên. Chúng tôi muốn chơi bóng, muốn thời gian bóng sống nhiều hơn nhưng có những lúc bóng biến đâu mất. Không hiểu bóng bay đi đâu và các nhân viên nhặt bóng chạy đâu nữa”, HLV Mournho nhăn nhó phân trần.

 

HLV Mourinho phàn nàn với trọng tài bàn Robert Madley về các nhân viên nhặt bóng trên sân.

HLV Mourinho phàn nàn với trọng tài bàn Robert Madley về các nhân viên nhặt bóng trên sân.

Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Bồ cũng chẳng thể trách cứ được các cậu bé nhặt bóng bởi không ít lần “người đặc biệt” cũng cố tình giữ trái bóng nhằm tìm cách câu giờ cho đội nhà. “Ý tôi muốn nói là chúng tôi đã thiếu may mắn và việc đưa bóng vào sân một cách chậm trễ cũng là một phần của cuộc chơi. Thế nên cũng chẳng thể đổ lỗi tất cả cho việc này”, HLV của Chelsea ngao ngán chia sẻ.

Ở trận này, cả hai vị chiến lược gia đều đã có những quyết định sáng suốt khi tung những át chủ bài vào sân đúng thời điểm. Trong khi HLV của Chích chòe tung Papiss Cisse vào sân ở phút 53 và ngay lập tức tiền đạo người Senegal tỏa sáng thì HLV Mournho cũng đã có sự thay đổi nhân sự hợp lí khi đưa Drogba vào thay Willian ở phút 74 trước khi ngôi sao người Bờ Biển Ngà rút ngắn tỉ số ở cuối trận. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng tuyến giữa của Chelsea bị “bẻ gãy” vì thiếu Matic – tiền vệ phòng ngự chơi rất hay trong màu áo The Blues.

 

Papiss Cisse (số 9) tỏa sáng giúp Chích chòe hạ đo ván Chelsea.

Papiss Cisse (số 9) tỏa sáng giúp Chích chòe hạ đo ván Chelsea.

HLV Mournho cũng đưa ra lí lẽ riêng để giải thích cho điều này: “Matic vẫn đang nghỉ ngơi sau khi lĩnh đủ 5 thẻ phạt sau trận thắng Tottenham. Sau này, cậu ấy có thể sẽ chơi liền 3-4 trận. Dù Matic có được ra sân thì chưa chắc tôi đã sử dụng cậu ấy trận này bởi sẽ rất khó cho một cầu thủ có thể chơi đủ các trận trong tháng 12 này. Tháng này chúng tôi phải đá 8 trận và tôi buộc phải sử dụng kế hoạch xoay vòng cầu thủ. Một cầu thủ chỉ chơi được 7 trận là cùng”.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1