Thông tin được tờ Daily Star khẳng định, Fellaini đã giậm chân thình thịch và khóc thút thít trong đường hầm sau khi bị đuổi khỏi sân ở trận derby Manchester.
Fellaini phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút thứ 84 sau pha húc đầu vào Sergio Aguero. Cách đó chưa đầy 1 phút, tiền vệ này đã bị phạt thẻ vàng sau pha phạm lỗi với chính tiền đạo người Argentina đang thi đấu cho Man City.
Dường như Fellaini đã nhận thấy việc làm của mình là sai lầm, chính vì lẽ đó, anh tỏ ra rất thất vọng với bản thân.
Với chiếc thẻ đỏ trực tiếp vừa phải nhận, Fellaini sẽ bị treo giò 3 trận, bắt đầu từ màn đụng độ Swansea. Đây lại là một tổn thất nhân sự quan trọng nữa của Man Utd trong giai đoạn "nước sôi, lửa bỏng" khi mà đoàn quân của Mourinho phải căng sức trên cả 2 mặt trận Premier League và Europa League.