Hạ Nadal tại Qatar Open, tay vợt vô danh sướng âm ỉ

M.H (dịch)Cập nhật 14:40 ngày 07/01/2015

Nadal cho rằng yếu tố tâm lý căng thẳng đã khiến anh phải đón nhận thất bại muối mặt tại Qatar Open 2014.

Chia sẻ sau màn thua sốc ngay trận mở màn Qatar Open, Nadal cho hay tâm lý bất ổn đã khiến anh phải đón nhận thất bại cay đắng này. Chiều ngược lại, đối thủ tỏ ra rất vui mừng...

Giải đấu đang được tổ chức tại Doha được xem như bước chạy đà cho các tay vợt hàng đầu trước khi bước vào giải Grand Slam đầu tiên trong năm – Australia Open 2015. Vừa trở lại sau gần 4 tháng điều trị ruột thừa, Nadal không được giới chuyên môn đặt nhiều niềm tin sẽ giành ngôi vô địch tại Qatar Open, tuy nhiên, việc anh thua sốc ngay trận đầu tiên thực sự gây bất ngờ.

Tính tổng cộng trong 6 giải đấu chính thức gần đây nhất, Nadal đã liên tục để thua trước những tay vợt không mấy tên tuổi, lần lượt như: Dustin Brown, Nick Kyrgios, Martin Klizan, Feli Lopez, Borna Coric và giờ đây là Michael Berrer – tay vợt kém anh tới 124 bậc trên BXH thế giới.

Chia sẻ sau thất bại muối mặt vừa qua, Nadal nhận sai về mình. Tay vợt hạng 3 thế giới chia sẻ: “Michael Berrer đã chơi tốt. Tôi đã thi đấu căng cứng hơn mọi khi. Tôi hiểu việc có thể chiến thắng vài trận đấu tại Qatar Open sẽ giúp tôi ổn hơn và suy nghĩ đó đã khiến tôi căng thẳng.

“Những điều thế này đôi khi vẫn hay xảy ra trong các cuộc đấu. Dù sao tôi nghĩ rằng mình đã có một set đầu tiên tuyệt vời (thắng 6-1) với rất nhiều điểm winners bằng những cú thuận tay và không mắc lỗi. Sự trở lại sau chấn thương dài thường rất khó khăn và tôi cũng không phải ngoại lệ. Hơn nữa, đây là thể thao. Tôi sẽ tập luyện chăm chỉ và cố hết mức có thể. Động lực thi đấu và khát khao chiến thắng của tôi vẫn còn nguyên vẹn. Tôi chắc rằng mình sẽ trở lại với phong độ cao nhất, sớm thôi!”, Nadal cho biết thêm.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, tay vợt 34 tuổi người Đức – Michael Berrer, người trước đó chưa từng một lần trong sự nghiệp đả bại một tay vợt trong top 5 thế giới tỏ ra vô cùng hài lòng với chiến thắng này.

“Thật không thể tin được. Thua 1-6 trong set đầu tiên trước Nadal không phải là điều bất ngờ. Vì thế, sau đó tôi đã cố làm điều gì đó. Đây là mùa giải cuối cùng tôi thi đấu và không còn gì để mất. Đây là một trong những trận đấu đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của tôi. Song công bằng mà nói, đây là trận đấu chính thức đầu tiên của Nadal sau nhiều tháng nghỉ thi đấu và chúng ta cần phải thực tế nhìn nhận. Dẫu sao, nó cũng thật tuyệt đối với tôi”, tay vợt 34 tuổi chia sẻ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

U23 Uzbekistan 3-0 U23 Việt Nam | Không có bất ngờ

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Để thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí thứ nhì bảng D và đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tại tứ kết U23 châu Á sẽ là U23 Iraq

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1