HLV Wenger "muối mặt" vì trận hòa xấu hổ của Arsenal tại Emirates

H.M (dịch)Cập nhật 07:09 ngày 05/11/2014

HLV Arsene Wenger không giấu nổi sự thất vọng khi chứng kiến màn trình diễn dở tệ của hàng thủ Arsenal.

HLV Arsene Wenger không thể hài lòng sau khi chứng kiến các học trò dù dẫn trước tới 3 bàn song vẫn đánh rơi mất chiến thắng một cách đáng tiếc ngay tại Emirates.

Với 3 bàn thắng nhờ công Mikel Arteta, Alexis Sanchez và Oxlade Chamberlain, lẽ ra, Arsenal đang trên đường thẳng tiến tới vòng knock-out Champions League 2014/15. Tuy nhiên, khi mọi chuyện những tưởng đã an bài, Anderlecht lại làm nên một điều không tưởng là ghi liên tiếp 3 bàn thắng vào lưới The Gunners, qua đó, có được 1 điểm quý giá ngay tại Emirates.

Điều này đồng nghĩa với việc Arsenal chưa thể chắc suất đi tiếp bởi nếu thua ở 2 trận đấu cuối cùng, trong khi, Anderlecht giành trọn vẹn 6 điểm, The Gunners mới là những người nói lời chia tay với Champions League 2014/15 sau vòng bảng.

Chẳng vậy mà HLV Arsene Wenger tỏ ra cực kỳ thất vọng về kết quả trận đấu. Chia sẻ với báo chí, Ngài Giáo sư cho hay: “Kết quả rất thất vọng. Arsenal đã kém may mắn bởi bàn thua đầu tiên được ghi ở tư thế việt vị. Chúng tôi cũng đã không thực sự tập trung vì tưởng mọi chuyện đã an bài. Arsenal cũng tỏ ra mệt mỏi. Chúng tôi đã có những vấn đề và Arsenal dường như không thể chiến thắng trong các pha tranh chấp. Nhìn chung, hàng phòng ngự đã chơi dở tệ từ phút đầu tiên cho tới khi trận đấu kết thúc".

“Khi họ gỡ được còn 2-3, Arsenal vẫn chưa đủ tập trung để bảo vệ thành quả bởi vì chúng tôi còn muốn ghi được bàn thắng thứ 4. Tôi nghĩ nếu bạn nhìn vào tỷ số, hàng thủ của chúng tôi đã chơi rất tệ. Thực ra, Arsenal luôn ở vào tình cảnh nguy hiểm khi mà suốt cả trận đấu, chúng tôi phòng ngự không tốt”, Ngài Giáo sư kết lại.

Mặc dù chưa thể chính thức giành vé đi tiếp sớm, tuy nhiên, với việc Dortmund đả bại Galatasaray, Arsenal chỉ cần giành thêm 2 điểm ở 2 trận cuối để đi tiếp. Khi được hỏi rằng có cảm thấy thất vọng hay tức giận vì màn trình diễn của Arsenal trước Anderlecht hay không, HLV Arsene Wenger nói: “Tôi vừa tức giận vừa thất vọng. Nhưng phải thành thật rằng Anderlecht là một đội bóng tốt. Thật là quá thất vọng trong trận đấu ngày hôm nay nhưng qua 2 trận đấu chúng tôi đã có 4 điểm và nếu nhìn vào cách đối phương thi đấu, đây cũng là kết quả không phải tệ nhất. Giờ đây dường như Dortmund sẽ nhất bảng đấu này và cơ hội đi tiếp của Arsenal vẫn rất rộng mở”.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1