Kình ngư vàng Ánh Viên: Ký ức về Tết của tôi chỉ là những ngày xa nhà

Theo VOVCập nhật 20:17 ngày 09/02/2016

Một năm 365 ngày thì Ánh Viên tập huấn, đi du đấu…364 ngày, dễ hiểu khi ký ức về Tết với “kình ngư” 20 tuổi chỉ là những ngày chỉ chực khóc vì nhớ nhà.

“Sợ trả lời báo chí và sợ… bơi thua”

Ngoài chế độ kỷ luật “thép” do HLV Đặng Anh Tuấn đặt ra để khổ luyện hàng ngày, việc Ánh Viên tập huấn dài hạn ở Mỹ cũng như đi thi đấu liên tục là một trong những lý do khiến ngay cả giới truyền thông cũng khó gặp gỡ hay phỏng vấn “kình ngư” người Cần Thơ.

Chính vì vậy, những ngày Ánh Viên về nước thi học kỳ cũng như nhận giải thưởng VĐV tiêu biểu toàn quốc cũng như được vinh danh tại Cúp Chiến thắng 2015 là cơ hội để PV VOV.VN “đặt lịch” trò chuyện cùng VĐV đã mang về tấm huy chương đầu tiên cho bơi lội Việt Nam ở đấu trường thế giới.

Ánh Viên trên bục vinh danh VĐV xuất sắc nhất năm tại Cúp Chiến thắng 2015. (Ảnh: H.A).

Trong suốt gần 7 năm ròng rã theo HLV Đặng Anh Tuấn khổ luyện, ngoài ăn uống và tập luyện, Ánh Viên gần như không quan tâm tới bất kỳ vấn đề gì khác của cuộc sống. Những người biết “kình ngư vàng” của Việt Nam, đặc biệt là các phóng viên thể thao không quá xa lạ với màn ấp úng và đỏ mặt ngại ngần mỗi khi trả lời phỏng vấn của Ánh Viên.

“Tôi sợ trả lời báo chí vì rất mệt. Tôi có thể bơi nhiều giờ, hàng chục km nhưng không thấy mệt và ngại cũng như “ngán” như khi được phỏng vấn. Tất nhiên, cảm giác đó không đáng sợ như khi bơi thua, nhưng tôi rất ngại”, Ánh Viên thật thà chia sẻ.

Với Ánh Viên, thất bại ở giải bơi VĐTG 2015 là nỗi ám ảnh, cũng như động lực để cô rèn luyện hàng ngày, nhằm hướng tới những đích đến cao nhất trên đường đua xanh. Như VĐV được báo chí Đông Nam Á ví là “Iron Lady” để ca ngợi sau kỳ tích giành 8 HCV và phá 8 kỷ lục tại SEA Games 28, tâm sự, tuổi trẻ cùng khao khát chinh phục là bí quyết để Ánh Viên đương đầu với những nỗi sợ hãi của mình, trong đó lớn nhất là nỗi sợ bơi thua.

“Ký ức về Tết của tôi chỉ là những ngày xa nhà”

Theo kế hoạch tập luyện, Ánh Viên cùng thầy Đặng Anh Tuấn đã trở lại Mỹ tập huấn từ ngày 17/1. Điều này cũng đồng nghĩa với việc “kình ngư” 20 tuổi sẽ phải đón cái Tết xa nhà thứ 5 liên tiếp, trong gần 7 năm theo thầy Tuấn “du học”.

Ánh Viên và một năm thành công trên đường đua xanh. (Ảnh: Trọng Phú).

“Những năm đầu xa nhà, tôi luôn nhớ những bữa cơm quây quần cùng gia đình, thậm chí chỉ chực khóc khi gọi điện về chúc Tết gia đình. Nhưng giờ đã quen đi khắp nơi tập huấn và thi đấu nên tôi không khóc nữa, nhưng luôn nhớ những món ăn Việt Nam “sở trường” của mình như trứng kho thịt, vịt nấu gừng hay bánh tét đặc trưng không khí Tết cổ truyền”, Cô gái thép tâm sự cùng PV VOV.VN.

Để có thể đi vào lịch sử bơi lội Việt Nam nói riêng và thể thao nước nhà nói chung, Ánh Viên đã phải hy sinh, đánh đổi nhiều thứ, trong đó có cuộc sống đời thường với những bữa cơm quây quần bên gia đình, hay thậm chí là không khí rộn ràng đón xuân về để “khoe áo mới đón Tết” trong những ngày lễ Tết Nguyên Đán truyền thống như biết bao bạn bè cùng trang lứa.

Kình ngư vàng của Việt Nam luôn khao khát những bữa ăn quây quần bên gia đình, đặc biệt là trong dịp Tết. (Ảnh: Trọng Phú).

Kình ngư người Cần Thơ cũng chỉ có 2 tuần để ôn bài vở, chuẩn bị cho cuộc thi học kỳ I chương trình văn hóa lớp 12 của mình ở Việt Nam mà như Ánh Viên thừa nhận là “học nhiều phát oải”. Tất cả thời gian và sự chú tâm của VĐV sinh năm 1996 là dành cho những mục tiêu chinh phục trên đường đua xanh thế giới.

Điều ước năm mới mang tên Olympic

Sau thành tích chói sáng ở SEA Games 25, cũng như giải bơi lội Cúp Thế giới 2015 (FINA Swimming World Cup), Ánh Viên đã đạt chuẩn A Olympic ở cự ly 400m tự do và 400m hỗn hợp nữ để sớm giành vé tới Thế vận hội diễn ra ở Brazil trong năm nay.

Mục tiêu trong năm 2016 của Ánh Viên là chinh phục Olympic Rio. (Ảnh: Ngọc Duy).

Đây là lý do mà điều ước trong năm mới Bính Thân của “kình ngư vàng” 20 tuổi là chinh phục đường đua xanh, giành huy chương tại Olympic Rio 2016. Thế vận hội ở đất nước Nam Mỹ là lý do HLV Đặng Anh Tuấn cùng Ánh Viên quyết định không nán lại Việt Nam ăn Tết Nguyên Đán để trở về Mỹ với guồng tập luyện hàng ngày.

Còn nhớ, trong ngày thi đấu cuối cùng của Ánh Viên tại kỳ SEA Games 28 trên đất Singapore, HLV Đặng Anh Tuấn sau khi tổng kết thành tích của cô học trò “cưng” đã vừa khóc vừa nói lên mong ước một ngày được thấy “kình ngư vàng” của Việt Nam giành huy chương ở đấu trường thế giới.

Có lẽ ở thời điểm đó, HLV Anh Tuấn cũng chẳng thế ngờ Ánh Viên đã giúp người thầy của mình toại nguyện sớm đến vậy – chỉ kém 1 ngày là tròn 2 tháng khi kết thúc SEA Games 28 với tấm HCĐ ở chặng 1 giải FINA Swimming World Cup 2015, diễn ra ở Moscow, Nga. Với tấm huy chương đầu tiên ở giải đấu thế giới, Ánh Viên đã làm nên lịch sử cho bơi lội nước nhà ở tuổi 19.

Với tinh thần “mỗi ngày đều lao vào tập luyện như chưa đạt được thành tích gì” – như chính Ánh Viên tâm sự, hy vọng điều ước trong năm mới Bính Thân của kình ngư người Cần Thơ sẽ trở thành hiện thực./.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1