Man City 1-2 CSKA Moscow: Etihad mù sương

Thể thao VTV NewsCập nhật 05:03 ngày 06/11/2014

Các nhà ĐKVĐ Premier League đã có một buổi tối đáng quên ngay tại sân nhà Etihad.

Trong một ngày mà Man City phải nhận tới 2 chiếc thẻ đỏ, sân nhà Etihad mù sương cũng không phải là điểm tựa vững chắc cho đoàn quân HLV Manuel Pellegrini…

Có vẻ như, sau một mùa giải đi đúng hướng, Man City lại có dấu hiệu lệch khỏi lộ trình Champions League. Và bằng chứng là các nhà ĐKVĐ Premier League – giải đấu hấp dẫn số 1 hành tinh, một lần nữa, cho thấy sự thất vọng khi thi đấu ở đấu trường khu vực. Trước một CSKA Moscow chơi đầy tự tin, Man City thực sự đã gặp vấn đề lớn.


Man City 0-1 CSKA Moscow

Đội khách có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 2 nhờ công của Doumbia. 6 phút sau, Yaya Toure quân bình tỷ số 1-1 cho đội chủ sân Etihad bằng một pha sút phạt đẳng cấp. Tuy nhiên, The Citizens cũng chỉ giữ được thế quân bình cho tới phút 34 của trận đấu cho đến khi Doumbia một lần nữa chọc thủng lưới thủ thành Joe Hart.


Man City 1-1 CSKA Moscow

Sau giờ nghỉ, Man City bắt đầu trải qua 45 phút “hành xác” ngay tại sân nhà. Khi cả 3 sự thay đổi người của HLV Manuel Pellegrini vẫn chưa phát huy được tác dụng, họ đã phải chơi thiếu người sau khi Fernandinho nhận chiếc thẻ vàng thứ 2 và rời sân ở phút thứ 70 của trận đấu. Chưa dừng lại ở đó, phút 81, tới lượt Yaya Toure dính thẻ đỏ trực tiếp sau pha đánh nguội và Man City chỉ còn chơi với 9 người trên sân.


Man City 1-2 CSKA Moscow

Lợi thế quá lớn về quân số khiến cho CSKA Moscow hoàn toàn không bị bất ngờ trước những pha lên bóng nhanh của đội chủ nhà. Thậm chí, ĐKVĐ giải quốc gia Nga còn thực hiện được những pha phản công vô cùng sắc bén. Nếu các chân sút của họ chính xác hơn trong một vài tình huống dứt điểm cuối giờ, lẽ ra, tỷ số đã có thể đậm hơn.

Man City hoàn toàn bất lực trước một CSKA Moscow chơi đầy hứng khởi.

Man City hoàn toàn bất lực trước một CSKA Moscow chơi đầy hứng khởi.

Dù sao đi chăng nữa, thắng lợi 2-1 là đủ để CSKA Moscow ngẩng cao đầu rời nước Anh. Với thất bại này, Man City mới chỉ giành được 2 điểm sau 4 vòng đấu và hiện xếp cuối bảng. Và để đi tiếp Man City buộc phải thắng trong 2 trận đấu còn lại và mong cho Roma hoặc CSKA Moscow sảy chân ở một trong 2 cuộc đọ sức đó.

Đội hình thi đấu:

Man City: Hart, Zabaleta, Kompany, Demichelis, Clichy, Jesus Navas (S. Nasri, 46'), Toure, Fernando (E. Džeko, 65'), Milner, Aguero, Jovetic (Fernandinho, 46').

CSKA Moscow: Akinfeev, Mario Fernandes, Vasili Berezutski, Ignashevich, Shchennikov, Musa, Wernbloom, Eremenko, Natcho, Dzagoev (D. Efremov, 86'), Doumbia (Milanov, 67').

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1