Suarez day dứt vì nói dối vợ con sau màn "ngoạm" đồng nghiệp tại World Cup 2014

H.M (dịch)Cập nhật 12:36 ngày 04/03/2017

Suarez cho hay anh vẫn dằn vặt vì nói dối vợ con sau sự việc cắn Chiellini tại World Cup 2014. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ đồng tình với cách làm của FIFA.

VTV.vn - Luis Suarez tiết lộ rằng anh đã rất đau đớn khi phải nói dối vợ con của mình sau khi bị nhận án phạt do cắn người tại World Cup 2014.

Một trong những dấu ấn khó phai của World Cup 2014 trong lòng người hâm mộ, ngoài chiến thắng không tưởng của ĐTQG Đức trước Brazil, có lẽ còn là pha cắn Giorgio Chiellini khó đỡ của Luis Suarez. Sau đó, ban kỷ luật FIFA đã tuyên phạt Suarez 9 trận đấu và 4 tháng không được tham gia các hoạt động bóng đá. Bên cạnh đó, Suarez còn phải nộp phạt số tiền lên tới 82.000 Euro.

Với Suarez, đó là một vết nhơ trong sự nghiệp lẫy lừng của mình. Tuy nhiên, trong một bài chia sẻ mới đây, Suarez cho hay anh vẫn chưa thôi day dứt vì sự việc đó.

Chia sẻ trong một bài phỏng vấn mới đây, Suarez nói: "Tôi đã trăn trở rất nhiều sau sự việc đó. Con tôi luôn hỏi rằng tại sao tôi không thi đấu sau đó. Đó là điều thật sự đau đớn với tôi. Tôi không phải là người như vậy. Tôi là người tốt và gia đình tôi biết điều đó...

Tôi đã làm tổn thương vợ mình Sofia vì đã lừa dối cô ấy. Sofia hỏi tôi về việc đó nhưng tôi đã phủ nhận. Tôi chẳng hiểu sao mình lại nói thế bất chấp việc báo giới đã loan tin".

Mặc dù cho biết luôn cảm thấy ăn năn hối hận vì hành vi của mình gây ra, tuy nhiên, Suarez cũng khẳng định không bao giờ chấp nhận án phạt mà FIFA giành cho mình. Anh nói: "Bạn có thể trừng phạt một cầu thủ, treo giò họ nhưng không thể ngăn họ tới trung tâm luyện tập. Vì án phạt vô lý đó, tôi phải tự luyện tập một mình. Tôi cảm thấy bất công và không thể hiểu nổi".

"FIFA có thể treo giò tôi 10, 15 hay 20 trận. Nhưng họ lại đối xử với tôi theo cách gây đau đớn nhất. Tôi đã nhận thức được sai lầm đã gây ra nhưng tôi cũng biết mình là một con người. Họ đáng ra phải hiểu điều đó".

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1