Thua U21 Sydney, U19 HAGL hồi hộp chờ bốc thăm may rủi

Thể thao VTV NewsCập nhật 18:24 ngày 23/10/2014

U21 Sydney là người mừng nhất khi vòng bảng kết thúc bởi nếu có bị loại, đó cũng chỉ vì họ kém may mắn hơn đối thủ mà thôi.

Việc để thua U21 Sydney với tỷ số 2-1 đã khiến chiếc vé đi tiếp không còn nằm trong tầm kiểm soát của U19 HAGL nữa…

Bước vào trận đấu định đoạt tấm vé đi tiếp tại Giải U21 Báo Thanh niên, cả U19 HAGL lẫn U21 Sydney đều nhập cuộc rất thận trọng. Đó là lý do vì sao, dù đã có những cơ hội được tạo ra bởi 2 bên, song, bàn thắng vẫn chưa tới.

Ngay đầu hiệp 2, U21 Sydney có được bàn thắng mở tỷ số. John Scott đã tận dụng tốt sai lầm của hàng thủ U19 HAGL để chọc thủng mảnh lưới của thủ thành Văn Tiến.

Sau bàn thua, U19 HAGL chủ động dâng cao đội hình. Và 8 phút sau, Văn Toàn đưa trận đấu về vạch xuất phát bằng một pha dứt điểm tinh tế, hạ gục thủ thành U21 Sydney. Có được bàn gỡ, U19 HAGL chơi hưng phấn hơn hẳn. 1 điểm dường như không phải là điều mà đoàn quân của HLV Guillaume Graechen hướng đến ở trận này.

U19 HAGL làm chủ khu vực giữa sân, liên tục lên bóng ở 2 biên nhằm tìm kiếm sự đột phá. Dẫu vậy, U21 Sydney với thể hình và thể lực tốt, vẫn hóa giải thành công những đợt tấn công của các cầu thủ trẻ HAGL.

Khi trận đấu những tưởng sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì phút 87, Ksor Úc bất ngờ có pha “đốt đền” báo hại U19 HAGL. Và mặc dù đã rất cố gắng, lại được chơi hơn người ở những phút cuối, tuy nhiên, đội bóng của “bầu Đức” vẫn thất bại trong việc tìm kiếm bàn thắng thứ hai.

Thua trận 1-2, U19 HAGL đang khiến cục diện bảng B trở nên vô cùng hy hữu khi cả 3 đội U19 HAGL, U21 Sydney và U21 Malaysia đều bằng điểm nhau và bằng cả hiệu số bàn thắng bại. Do đó, 2 tấm vé đi tiếp sẽ chỉ được quyết định bằng lá thăm may rủi mà thôi.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

U19 HA.GL-Arsenal JMG: Văn Tiến, Văn Sơn, Ksor Úc, Tiến Dũng, Đức Lương, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy, Thanh Tùng (Văn Thanh, 88'), Văn Toàn (Đông Triều, 80'), Công Phượng.

U21 Sydney: Andrew, Cristian, Jacob, Darcy, Dylan, Max Barry, Jonathan, Jordan, Themba, George, Anthony.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1