Trung vệ Mertesacker trần tình sau trận thua sốc của Arsenal

Chí Hiển (dịch)Cập nhật 10:54 ngày 08/12/2014

Các cầu thủ Arsenal trong trận thua "muối mặt" trước Stoke City.

Trên trang chủ của CLB Arsenal, Per Mertesacker đã gửi lời xin tới người hâm mộ sau trận thua 2-3 trước Stoke City.

Trung vệ người Đức cho biết, anh và các đồng đội đã làm người hâm mộ phải thất vọng vì những gì đội bóng đã thể hiện trong hiệp 1 của trận đấu trên sân Britannia.

Arsenal đã phải nhận bàn thua ngay ở giây thứ 20 sau pha ghi bàn của Peter Crouch. Sau đó, Bojan Krkic và Jon Walters ghi liên tiếp 2 bàn thắng giúp đội chủ nhà dẫn trước 3-0.

Sang hiệp 2, mặc dù Santi Cazorla và Aaron Ramsey đã giúp Pháo thủ rút ngắn cách biệt, nhưng chiếc thẻ đỏ của Calum Chambers đã làm tiêu tan hy vọng có điểm của Arsenal.

Mertesacker cho biết: “Chúng tôi đã suýt chút nữa lội ngược dòng sau hiệp 1 thảm họa. Chúng tôi đã thể hiện tinh thần và sự tôn trọng đối với những cổ động viên đã đến sân. Vào giữa hiệp, chúng tôi nói với nhau rằng, chúng tôi cần phải chiến đấu đến cùng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa”.

"Đó là điều tích cực duy nhất trong trận đấu. Bình thường, chúng tôi không như vậy. Trận thua này thực sự là hết sức đáng tiếc" - Trung vệ tuyển Đức nói thêm.

Hiện tại, Pháo thủ thành London vẫn đang xếp thứ 6 trên BXH Premier League. Vào tuần tới, Arsenal sẽ phải làm khách trên sân của Galatasaray tại Champions League, trước khi chạm trán với đội chủ nhà Newcastle United vào ngày 13/12.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1