U19 Nhật Bản cẩn thận kiểm tra từng trái bóng trước buổi tập

PV (Tổng hợp)Cập nhật 12:15 ngày 05/09/2014

Dù có tới gần 20 trái bóng trong túi nhưng quả bóng nào cũng vậy, trước khi được tung ra mặt sân tập là phải trải qua quá trình kiểm tra tỉ mỉ của ít nhất của 1 trợ lý HLV của ĐT U19 Nhật Bản.

Tập luyện ngay khi đáp chuyến bay tới Hà Nội

Chuyến bay của U19 Nhật Bản từ Tokyo đến Hà Nội lúc 12h00 trưa 3/9 nhưng đến 16h30, thầy trò HLV Masakazu đã ra sân tập với tâm trạng phấn chấn như thể họ chưa hề trải qua chuyến bay dài 6 tiếng. Các bài tập của đội khá đa dạng với mục tiêu chủ yếu là để các cầu thủ lấy lại cảm giác vận động.

HLV Masakazu cũng dành nhiều thời gian để các học trò làm quen với trái bóng Động Lực để có cảm giác bóng tốt nhất cho các trận đấu tại giải. Do còn bỡ ngỡ với bóng thi đấu nên những pha xử lý kỹ thuật được các cầu thủ trẻ Nhật Bản thực hiện khá hạn chế. Buổi tập “chào sân” của U19 Nhật Bản diễn ra trong khoảng 1 tiếng.

Những nhân tố bí ẩn của U19 Nhật Bản

Thực tế, đã hơn 7 tháng kể từ khi U19 Nhật Bản vượt qua U19 Việt Nam trên sân Thống Nhất và với nền bóng đá đang phát triển mạnh mẽ thì chừng đó thời gian là đủ để hàng loạt những cầu thủ “sao mai” xuất hiện trong màu áo các ĐTQG Nhật Bản. Dự giải U19 Đông Nam Á 2014 - Cúp NutiFood, U19 Nhật Bản chỉ giữ lại nhóm trụ cột làm “hạt nhân” với 2 gương mặt tiêu biểu có kinh nghiệm thi đấu tại J-League là trung vệ Miura Genta (Shimizu S-Pulse) và tiền vệ Oyama Keisuke (Omiya).

Theo HLV trưởng Masakazu, những cầu thủ mới được góp mặt trong đội xứng đáng được xem là “đối thủ đáng gờm” của những gương mặt mà giới truyền thông Việt Nam đã biết từ trận đấu giữa 2 đội hồi đầu năm. Ông giải thích: “Tôi chưa chốt danh sách dự VCK U19 châu Á. Mọi cầu thủ đều có cơ hội ngang nhau trong cuộc đua để có một suất trong thành phần U19 Nhật Bản”.

C:\Users\uuser\Desktop\HLV-Nhat-Ban.jpg
HLV Suzuki Masakazu của U19 Nhật Bản trả lời giới truyền thông trong buổi tập chiều 4/9

“Ngôi sao học đường” lỡ cơ hội sang Việt Nam

Trước khi U19 Nhật Bản lên đường, tiền vệ ngôi sao số 1 của giải vô địch các trường trung học Nhật Bản - Suzuki Tokuma đã bất ngờ dính chấn thương và HLV Masakazu phải triệu tập cầu thủ khác để thay thế. Dù là học sinh cấp 3, chỉ thi đấu cho đội bóng của trường nhưng Tokuma có triển vọng chẳng kém các cầu thủ trẻ thuộc biên chế các CLB J-League. Bằng chứng là việc tiền vệ này được trao băng thủ quân của U17 Nhật Bản tại VCK U17 World Cup 2013 (vào đến vòng 1/8).

Cẩn thận như người Nhật

Với 2 cái bơm và vô số kim bơm bóng, lúc thì các trợ lý HLV U19 Nhật Bản hì hục bơm, lúc thì họ nhẹ nhàng cắm kim xì bớt hơi của trái bóng. Các trợ lý HLV của U19 Nhật Bản muốn đảm bảo rằng bóng sử dụng trong buổi tập phải phù hợp nhất với các cầu thủ.

Trước khi buổi tập diễn ra, các trợ lý HLV của U19 Nhật Bản kiểm tra rất cẩn thận, kỹ lưỡng từng trái bóng một bằng cách dùng lực tay ép bóng và trực tiếp sút bóng để cảm nhận độ nẩy, độ căng của bóng đã phù hợp hay chưa. Điều này không hề thấy trong các buổi tập của U19 Thái Lan hay U19 Australia.

Mặc cho các cầu thủ tự khởi động nhẹ, BHL Nhật Bản nhanh chóng lôi từ trong túi đồ ra 2 cái bơm và những chiếc kim bơm bóng. Họ tiến tới túi đựng những quả bóng Động Lực mới tinh mà BTC cung cấp để kiểm tra từng trái bóng.

Dù có tới gần 20 trái bóng trong túi nhưng quả bóng nào cũng vậy, trước khi được tung ra mặt sân tập là phải trải qua qua trình kiểm tra tỉ mỉ của ít nhất của 1 trợ lý HLV.

Có thể nói chỉ một hành động nhỏ nhưng nó cho thấy sự chuyên nghiệp và sự cẩn thận rất đáng học hỏi từ những người làm bóng đá Nhật.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1