U19 Việt Nam - U19 Hàn Quốc: Hòa là chiến thắng (16h00, 9/10, VTV6)

Thể thao VTV NewsCập nhật 09:53 ngày 09/10/2014

Đối đầu với các nhà ĐKVĐ có đẳng cấp hơn hẳn, việc U19 Việt Nam cầm hòa đối thủ Hàn Quốc đã là điều rất khó khăn. Tuy nhiên, trong bóng đá, không ai nói trước được điều gì…

U19 Hàn Quốc: Cực mạnh

Nhật Bản là đối thủ vô cùng khó chịu của U19 Việt Nam khi trong 3 lần gặp nhau gần nhất giữa 2 đội, các cầu thủ trẻ của chúng ta đều thất bại. Và cái tên U19 Hàn Quốc, xem ra, có phần xa lạ hơn so với người hâm mộ Việt Nam. Ấy thế nhưng, đây mới thực sự là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch của giải đấu năm nay và sẽ là đối thủ rất, rất mạnh của U19 Việt Nam.

Trong 10 VCK U19 châu Á gần đây nhất, đã có đến 5 lần các lứa cầu thủ trẻ của Hàn Quốc đăng quang. Họ tới với Myanmar lần này cũng với tư cách là ĐKVĐ, mang theo một đội hình khá mạnh. Đáng kể nhất trong số đó là cầu thủ được mệnh danh là “Messi Hàn Quốc” – Paik Seung Ho.

Cầu thủ sinh năm 1997 đang theo học tại lò đào tạo trẻ danh tiếng của Barcelona – La Masia, nơi hàng loạt siêu sao hàng đầu thế giới như Cesc Fabregas, Iniesta, Xavi, Pique… hay nổi bật nhất là Messi từng học tập, trưởng thành và tỏa sáng.

Hàn Quốc đang cực mạnh với hạt nhân là Messi Paik Seung Ho.

Hàn Quốc đang cực mạnh với hạt nhân là "Messi" Paik Seung Ho.

Dĩ nhiên, không phải U19 Hàn Quốc chưa từng thua một đội bóng yếu hơn – thậm chí, chẳng mấy xa lạ với U19 Việt Nam – đó là U19 Indonesia. Ở trận đó, U19 Hàn Quốc thua U19 Indonesia 2-3 nhưng cũng cần nhớ rằng, khi đó, cả hai đội đều đã giành vé vào chung kết. Hơn thế nữa, trận đấu diễn ra giữa lúc trời mưa to và việc U19 Hàn Quốc “giữ giò” cũng là điều có thể tưởng tượng được.

Bước vào trận khai màn VCK U19 châu Á, U19 Hàn Quốc không loại trừ khả năng sẽ bung sức “phủ đầu” U19 Việt Nam và đây có thể sẽ là bài toán vô cùng hóc búa dành cho thầy trò HLV Guillaume Graechen.

U19 Việt Nam: Hòa là chiến thắng

Chẳng đội bóng nào tham gia một giải đấu tầm cỡ châu lục chỉ để… cho vui và U19 Việt Nam cũng tới Myanmar với tham vọng – đó là giành vé đến với VCK U20 thế giới được tổ chức tại New Zealand vào năm 2015. Nhưng muốn hiện thực niềm mong ước đang ấp ủ này, U19 Việt Nam ít nhất phải có 1 trận hòa và 1 trận thắng để nuôi hi vọng đi tiếp.

1 điểm giành được sau trận đầu, có lẽ là suy nghĩ lạc quan, tuy nhiên, khả năng này không phải bất khả thi nếu U19 Việt Nam chơi tập trung.

1 điểm giành được sau trận đầu, có lẽ là suy nghĩ lạc quan, tuy nhiên, khả năng này không phải bất khả thi nếu U19 Việt Nam chơi tập trung.

Dĩ nhiên, nhiệm vụ ấy đối với bảng đấu “tử thần” gồm U19 Nhật Bản, U19 Hàn Quốc và U19 Trung Quốc không hề dễ. Và trước một đối thủ cực mạnh như các nhà ĐKVĐ giải đấu – Hàn Quốc, dù sự tự tin đang căng tràn, song, có lẽ, nên hy vọng “khiêm tốn” hơn với U19 Việt Nam rằng chúng ta hy vọng vào 1 điểm ở trận này.

Với vị thế nhà vô địch, U19 Hàn Quốc chắc chắn sẽ tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Khi đó, nhiệm vụ của U19 Việt Nam là phải chơi thực sự tập trung, thậm chí, nhường thế trận cho đối thủ. Nhìn chung, giành 3 điểm trước đối thủ như U19 Hàn Quốc khó khả thi, dẫu vậy, một trận hòa cho U19 Việt Nam, là lạc quan vừa đủ.

So với bộ khung ra sân ở trận chung kết U19 Đông Nam Á (thua Nhật Bản 0-1) cách đây chưa lâu, đội hình tham dự trận mở màn tại VCK U19 châu Á lần này của chúng ta dường như không có nhiều sự thay đổi gồm: Văn Trường, bộ đôi trung vệ Tiến Dũng – Xuân Hưng, hậu vệ biên Văn Sơn – Hồng Duy, tiền vệ trung tâm Xuân Trường, Tuấn Anh, tiền vệ chạy cánh Quang Hải – Văn Long còn bộ đôi chơi cao nhất trên hàng công là Công Phượng – Văn Toàn.

Sự thiếu vắng đáng kể nhất có lẽ là trường hợp của Trần Hữu Đông Triều – cầu thủ đã không kịp bình phục chấn thương. Tuy nhiên, “thầy Giôm” cũng đã có trong tay một quân bài thay thế là Lục Xuân Hưng. Đây cũng là một cầu thủ rất chất lượng của U19 Việt Nam.

Hơn thế nữa, điểm tựa của U19 Việt Nam còn là tinh thần thi đấu thoải mái. Nếu chúng ta để thua Hàn Quốc chưa chắc quá đáng chê trách, tuy nhiên, ở chiều ngược lại, việc không ghi được bàn vào lưới đối thủ Việt Nam lại là một vấn đề lớn với các nhà ĐKVĐ U19 châu Á. Để rồi trong một ngày đối thủ chơi bóng với cái đầu “căng như dây đàn”, biết đâu, sai lầm của U19 Hàn Quốc sẽ xuất hiện và một chiến thắng lịch sử đến với thầy trò HLV Guillaume Graechen.

Quay trở lại trận thua U19 Nhật Bản cách đây chưa lâu, U19 Việt Nam đã cầm cự được tới phút thứ 75 của trận đấu trước khi để cho đối thủ ghi được bàn thắng duy nhất. Lần này, khi phải đối đầu với một đối thủ có thực lực tương đương U19 Nhật Bản, hy vọng rằng U19 Việt Nam sẽ có thể ít nhất bảo toàn được tỷ số cho tới hết trận!

*Trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Hàn Quốc trong khuôn khổ bảng C VCK U19 châu Á sẽ được Đài THVN (VTV) tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6VTV6HD vào lúc 16h00 hôm nay (9/10). Trước trận đấu 30 phút và ngay sau khi trận đấu kết thúc sẽ là phần bình luận của BLV cùng sự tham gia của các vị khách mời chuyên gia. Báo Điện tử VTV News cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này tại địa chỉ vtv.vn, mời độc giả quan tâm chú ý đón xem!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1