Xin đừng để họ vô danh!

  • (Thethao.vtv.vn) - Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 22 năm 2003 trên sân nhà, thể thao Việt Nam đã có những mất mát rất lớn như sự ra đi của VĐV Đỗ Xuân Tâm môn Xe đạp trong nỗ lực tiếp đích ở 1 Giải thi đấu tiền SEA Games, hay trước đó là sự hy sinh của VĐV Trần Thanh Ngời môn Judo bị tai nạn trong khi tập luyện... Trong số những người gặp phải chấn thương rất nặng vào thời điểm đó chỉ còn lại duy nhất VĐV Lê Thị Huệ - Môn Vật. Tất cả 3 VĐV này đều được kỳ vọng là sẽ giành vàng về cho Thể thao Việt Nam tại kỳ SEA Games năm đó. Trải qua 12 năm và đã tiếp tục có thêm biết bao nhiêu thành công mới, nhưng những tấm gương hy sinh cho Thể thao Việt Nam như : Trần Thanh Ngời, Đỗ Xuân Tâm và Lê Thị Huệ cho tới ngày hôm nay có lẽ không nhiều người biết.