Điệp khúc "được mùa mất giá" ở làng trồng rau VietGap

Nhóm phóng viên -Thứ tư, ngày 26/02/2014 14:27 GMT+7

Nông dân xót xa khi phải đổ đi những luống rau mất bao công chăm sóc.

Với người nông dân, nhổ bỏ những luống rau do chính mình chăm sóc luôn là một nỗi đau, nhất là khi được đầu tư theo tiêu chuẩn VietGap với chi phí không hề rẻ.

Bắp cải 3.000đ/ cái; su hào 500đ/ củ. Thậm chí, ở nhiều địa phương, nông dân không muốn thu hoạch.

Tại xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa, bà con còn truyền nhau câu thơ: “Cho bò ăn đậu cô ve/ Giá rau rẻ mạt mà nghe xót lòng”.

Thực tế này cho thấy, chừng nào vấn đề quy hoạch sản xuất còn chưa gắn được với dự đoán nhu cầu của thị trường thì chừng đó cuộc sống của người nông dân sẽ vẫn còn bấp bênh.

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý vị theo dõi VIDEO sau đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước