Nhiếp ảnh gia người Israel - Sivan Askayo đã dành nhiều thời gian đi khắp các nơi trên thế giới để chụp lại dây phơi quần áo. Theo ông, mỗi dây phơi lại đem đến sự mới lạ khác nhau. Trang phục trong dây phơi là những câu chuyện khác nhau. Trong ảnh là dây phơi quần áo ở thành phố Lisbon, Bồ Đào Nha.
Một dây phơi hiếm hoi ở quận Brooklyn, New York, Mỹ.
Hình ảnh quen thuộc về dây phơi quần áo ở Việt Nam.
Tận dụng khoảnh sân nhỏ đầy nắng để phơi quần áo ở Việt Nam.
Trang phục trong dây phơi có khi là quần áo, công sở hoặc trẻ con, đồng phục học sinh hay quần áo điệu đà... Đó là phạm trù cá nhân nhưng việc phơi phóng đã công cộng hóa tính riêng tư.
Hình ảnh ở Naples, nước Ý.
Còn đây là hình ảnh dây phơi quần áo ở Tel Aviv, Israel.
Dưới góc chụp của nhiếp ảnh gia người Israel, những chiếc dây phơi quần áo cũng trở nên đa dạng và đẹp mắt.
Khu tập thể ở Việt Nam, người dân tận dụng khung cửa sổ đầy nắng để phơi quần áo. (Nguồn: Huffington Post)