An Giang: Tưởng nhớ hơn 3.000 người dân Ba Chúc bị thảm sát

Dạ Thảo - Quang Nhật (VTV9)-Thứ tư, ngày 12/04/2017 08:40 GMT+7

Hơn 3.000 ngọn nến đã được thắp lên để tưởng nhớ người dân Ba Chúc bị Pol Pot thảm sát.

VTV.vn - Tối 11/4, tại Khu di tích lịch sử văn hóa nhà mồ Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, hơn 3.000 ngọn nến đã được thắp lên để tưởng nhớ người dân bị Pol Pot thảm sát.

Mỗi ngọn nến tượng trưng cho một vong linh, được nhiều thế hệ người dân Ba Chúc thắp lên bằng tất cả sự thành kính. Ngoài nghĩa đồng bào, những nạn nhân năm xưa cũng chính là người thân, họ hàng của người đang có mặt ở nơi này.

Đây là năm thứ hai diễn ra nghi thức thắp nến vào đêm trước lễ giỗ tập thể các nạn nhân Ba Chúc bị sát hại trong chiến tranh biên giới Tây Nam năm 1978. Hoạt động này nhằm tạo thêm sự ấm áp và thiêng liêng cho sự kiện tưởng nhớ thường niên. Lễ giỗ chính thức diễn ra vào sáng 12/4 (ngày 16/3 Âm lịch).

Trong cuộc thảm sát cách đây 39 năm, quân diệt chủng Pol Pot đã sát hại 3.157 thường dân ở Ba Chúc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước