Tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” tại vườn hoa Vạn Xuân, Ba Đình, Hà Nội. (Nguồn: baotanglichsu)
Niềm vui của "Ngày về chiến thắng" 10/10/1954 là thành quả phải đánh đổi bằng máu xương của nhiều người con Hà Nội đã anh dũng ngã xuống trong suốt 9 năm kháng chiến. Ngày toàn quốc kháng chiến nổ ra, quân đội Việt Minh còn trang bị rất thô sơ, lại phải chiến đấu với một đội quân nhà nghề mạnh hơn mình nhiều lần, thì sự hy sinh là khó tránh khỏi.
Những chiến sỹ cảm tử dùng bom ba càng của Trung đoàn Thủ đô chính là những người đầu tiên lĩnh xướng bản hùng ca "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh". Trong giai đoạn lịch sử ngắn ngủi (từ cuối 1946 đến tháng 1/1947), bom ba càng là loại vũ khí khiến cho quân Pháp kinh hoàng. Thậm chí, họ phải kính nể quân đội của cụ Hồ, một quân đội được trang bị hết sức thô sơ nhưng lại có vũ khí rất mạnh là lòng yêu nước và tự tôn dân tộc.
Mời quý vị theo dõi Video chi tiết.