Cùng nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm nhớ về "một thời hoa lửa"

CSTN-Thứ hai, ngày 22/12/2014 21:53 GMT+7

Trong Chương trình Cuộc sống thường ngày 22/12, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đã có những chia sẻ về những giờ khắc lịch sử của một thời hoa lửa cách đây hơn 40 năm.

Những năm 70 của thế kỷ 20, nhiều thế hệ học sinh, sinh viên thủ đô xếp bút nghiên lên đường ra trận. Trong những năm tháng đó, có một sinh viên Đại học Tổng hợp Hà Nội đã lên đường nhập ngũ, ông đã chiến đấu trong đội hình của sư đoàn 325B ở một trong những mặt trận ác liệt nhất giai đoạn đó là mặt trận Quảng Trị.

Trong ngày kỷ niệm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, chương trình CSTN đã cùng người thanh niên ngày ấy - nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, hồi tưởng lại những giờ khắc lịch sử của một thời hoa lửa.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước