Góc đọc sách miễn phí giữa Thủ đô

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 23/04/2018 14:27 GMT+7

VTV.vn - Nằm giữa lòng Hà Nội có một không gian đọc sách miễn phí, do một bà giáo hơn 70 tuổi gây dựng nên.

Không có phòng đọc sách quy củ, sách cũng không thể nhiều và phong phú như ở các thư viện, nhưng góc đọc sách này mang trong nó một tình yêu với sách và tấm lòng sẻ chia vì cộng đồng.

Tất cả bắt đầu bằng một tờ báo Hà Nội mới và tấm biển "mời nhân dân đọc báo", mà bà Dung bày ra bên hàng rào gò Đống Đa 7 năm trước. Mong muốn chia sẻ với người dân tờ báo được tặng miễn phí, đã biến thành một góc đọc sách như thế này.

Chăm chút cho cái góc nhỏ từ 6h30 sáng, bà Dung chỉ đóng cửa lúc 10h30 tối hàng ngày. Chỉ che sách bằng vài miếng vải bạt. Đấy là đã khá hơn rất nhiều so với hồi đầu.

Mỗi người góp một tay. Có người tặng kệ, người tặng hàng trăm đầu sách, trong đó có những cuốn sách quý ông cha để lại. Có thể vì vậy mà từ chỗ hiếu kỳ, càng về sau mọi người càng nán lại lâu hơn, thường xuyên hơn. Và cứ thế tình yêu sách lại được truyền đi mạnh mẽ hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước