Hà Nội: Cả làng sống bằng nước… ao tù

Phương Thuý-Thứ tư, ngày 25/06/2014 11:18 GMT+7

Nằm cách trung tâm Hà Nội chỉ khoảng 16km, hơn 2.000 hộ dân ở thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai đang phải oằn mình chống khát khi nguồn nước sinh hoạt hàng ngày của người dân nơi đây chỉ trông vào chiếc ao sen của làng.

Đã mấy năm nay, hơn 8.000 người dân thôn Ngọc Than đều lấy nguồn nước ao làng này để phục vụ tất cả các sinh hoạt hàng ngày: giặt giũ, rửa chân tay, rửa rau ăn…

Bà Nguyễn Thị Nhàn, thôn Ngọc Than cho biết: “Nhà nào mà dùng nước ao làng sớm là 8 năm, nhà nào dùng muộn là 5 năm, còn nhà tôi đã dùng 5 năm rồi”.

Hàng ngày, không biết bao nhiêu xà phòng giặt được đổ xuống ao, rồi lại bơm nước về ăn. Dù biết nguồn nước bị ô nhiễm nhưng người dân không còn sự lựa chọn nào khác.

Những nhà khá giả trong thôn trang bị máy lọc nước để bảo vệ sức khỏe. Còn phần đông người dân tự xây bể lọc cho mình. Nhưng chính họ cũng không mấy tin tưởng vào những chiếc bể lọc này.

Để biết thông tin chi tiết, mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước