Đúng vào ngày này cách đây 105 năm về trước, ngày 5/6/1911, tại bến Nhà Rồng - bến Cảng Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã đặt chân lên chiếc tàu mang tên Amiral La Touche De Tréville, tạm rời xa quê hương, ra đi tìm đường cứu nước.
Quyết định ra đi năm ấy đã giúp Người tìm ra con đường giải phóng dân tộc mình, đồng bào mình khỏi kiếp nô lệ. Con đường ấy khác biệt hoàn toàn với những con đường mà các nhà cách mạng tiền bối trước đó đã đi. Đó là con đường cứu nước thích hợp nhất để dẫn dắt dân tộc Việt Nam giành lại độc lập tự do sau gần 1 thế kỷ bị nước ngoài đô hộ.
* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.