Hành trình Thiện Nhân: Một hành trình đầy nước mắt và cả những hạnh phúc khó gọi thành tên

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 28/06/2018 12:10 GMT+7

VTV.vn - Hành trình Thiện Nhân và những người bạn đã đi được 12 năm và vẫn tiếp tục giúp những em nhỏ có khiếm khuyết về bộ phận sinh dục có một tương lai tươi sáng hơn.

Mai Anh - một người phụ nữ chưa bao giờ... "thoát gầy". Mọi người vẫn thường đùa vui như vậy với người phụ nữ này bởi cuộc đời chị gắn liền với những chuyến đi. Những chuyến đi giúp đỡ những đứa trẻ có khiếm khuyết về bộ phận sinh dục.

Hành trình đó đã bắt đầu từ 12 năm trước khi chị Mai Anh quyết định lặn lội vào tận Đà Nẵng để nhận một đứa bé đỏ hỏn vừa sống sót sau khi bị thú ăn mất bộ phận sinh dục và một phần chân làm con. Cậu bé ấy được đặt tên Thiện Nhân và là khởi đầu cho một hành trình thật dài và cũng đong đầy cảm xúc của mẹ Mai Anh. Nhiều người gọi nó là hành trình kiến tạo hạnh phúc. Chị Mai Anh và quỹ Thiện Nhân đã chung tay giúp đỡ hàng nghìn đứa trẻ khác, đã góp phần tạo ra hạnh phúc cho rất nhiều bé Thiện Nhân khác, đến từ những gia đình khác.

'Hành trình yêu thương - Nhật ký Thiện Nhân': Câu chuyện về tình yêu thương và niềm hy vọng "Hành trình yêu thương - Nhật ký Thiện Nhân": Câu chuyện về tình yêu thương và niềm hy vọng

VTV.vn - Những dòng nhật ký về hành trình của Thiện Nhân, cậu bé bị lỏ lại trong vườn chuối với nhiều vết thương trên mình đã lần đầu tiên đến với bạn đọc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước