Hi sinh thân mình cứu người trong mưa lũ

Thuận Phong (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 18/12/2016 16:38 GMT+7

VTV.vn - Đưa sản phụ sắp sinh đến bệnh viện an toàn, trên đường quay về, anh Đỗ Hoàng Vũ đã nhường áo phao cho người không biết bơi nhưng không may anh Vũ đã bị lũ cuốn trôi.

Đêm 17/12, trong lúc nước lũ vẫn còn ngập cao, anh Đỗ Hoàng Vũ ở phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã dùng ghe đưa một sản phụ là hàng xóm cùng người nhà đến bệnh viện. Lúc trở về, do trên ghe chỉ có 1 áo phao nên anh Vũ đã nhường cho người không biết bơi mặc. Không may chiếc ghe bị vào nước và chìm, anh Vũ đã bị nước lũ cuốn trôi. Thi thể của anh đến 9h30 ngày 18/12 mới được tìm thấy.

Anh Đỗ Hoàng Vũ bị nước lũ cuốn trôi sau khi đã đưa được người hàng xóm của mình đang chuyển dạ đến bệnh viện chờ sinh. Trên đường quay trở về, anh đã nhường áo phao của mình cho 1 người không biết bơi, chẳng khác nào nhường chính cuộc sống của mình.

Lũ có hung dữ đến mấy rồi cũng sẽ qua nhưng tình người sẽ mãi ở lại. Hành động không ngại nguy hiểm trong mưa lũ để giúp đỡ hàng xóm của Đỗ Hoàng Vũ, một thanh niên còn rất trẻ, có hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn sẽ khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái của người dân các vùng lũ miền Trung.

Hàng loạt tuyến đường tại miền Trung bị chia cắt do mưa lũ Hàng loạt tuyến đường tại miền Trung bị chia cắt do mưa lũ Hơn 110 người thiệt mạng, mất tích do mưa lũ miền Trung Hơn 110 người thiệt mạng, mất tích do mưa lũ miền Trung Nhiều nông dân trắng tay, nợ nần vì mưa lũ liên tiếp ở miền Trung Nhiều nông dân trắng tay, nợ nần vì mưa lũ liên tiếp ở miền Trung

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước