Sau hàng chục năm tha phương kiếm sống nơi Biển Hồ của Campuchia, hàng ngàn kiều bào đã chọn quay trở về quê hương. Tuy nhiên, do xa xứ quá lâu và không có điều kiện kinh tế, rất nhiều người trong số này đã phải chọn sống tạm bợ trong các chồi lá ven hồ Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh.
Hơn 1 tháng nay, bà Nguyễn Thị Lệ (kiều bào Campuchia) cảm thấy rất vui mừng, bởi sau gần 40 năm tha phương sinh sống tạm bợ, giờ đây, gia đình bà sắp sửa được di dời đến một căn nhà khang trang và kiên cố hơn.
Để xây được những căn nhà này, hàng trăm Phật từ đến từ "Quỹ đạo Phật ngày nay" trực thuộc chùa Giác Ngộ, TP.HCM đã phải nhiều lần đi vận động mọi người đóng góp. Với số tiền hơn 11 tỷ đồng, cùng sự hỗ trợ của UBND tỉnh Tây Ninh, các Phật tử này đã biến giấc mơ thoát khỏi cảnh sống phiêu bạt của gần 1.000 người. Đây cũng là một việc làm thiết thực nhất thể hiện tinh thần bác ái trong giáo lý nhà Phật.
Hiện tại, khu vực này đang được xây dựng thêm các công trình công cộng như: đường nội bộ, hệ thống điện, đèn thắp sáng, hệ thống nước sinh hoạt… trước khi cho người dân dọn về ở trong tháng tới.
UBND tỉnh Tây Ninh cũng cho biết sẽ áp dụng các chính sách tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những kiều bào này giúp họ sớm tái ổn định, cũng như giảm bớt một phần khó khăn trong cuộc sống.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!