Học sinh ở Quảng Trị phải lội sông đến trường

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 29/09/2017 13:09 GMT+7

VTV.vn - Để đến trường, các em học sinh ở thôn ALiêng, huyện Đakrông, phải lội qua sông. Những ngày có mưa, nước sông dâng cao, phụ huynh phải cõng con em mình lội sông đến lớp.

Nhiều năm qua, các em học sinh ở thôn ALiêng, xã Tà Rụt, huyện Đakrông, muốn đến được trường học phải lội qua sông, bởi ở đây không còn con đường nào khác. Mỗi khi có mưa lớn, nước sông dâng cao, các em phải nghỉ học ở nhà. Không chỉ các em học sinh mà người dân muốn vận chuyển hàng hóa cũng phải lội sông. Điều này đã gây khó khăn và nguy hiểm cho các em học sinh và người dân nơi đây, nhất là trong mùa mưa bão.

Nhìn cách đi qua con sông Đakrông của em Hồ Văn Sơn, học sinh lớp 6B, trường số 2 Đakrông, mới thấy con đường đến trường của em nhọc nhằn và hiểm nguy như thế nào. Những ngày có mưa, nước sông dâng cao, phụ huynh phải cõng, dìu con em mình lội qua sông đến lớp.

Toàn thôn ALiêng, xã Tà Rụt, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị có 84 hộ dân với trên 340 nhân khẩu. Trong đó có 70 em học sinh ở các cấp học.

Ngày qua ngày, chờ khi nước sông xuống, các mặt hàng nông sản của người dân mới có thể đưa qua sông bằng phương tiện cơ giới. Còn đối với các em học sinh, cứ đến mùa mưa bão, chuyện nghỉ học từ tuần này qua tuần khác là chuyện bình thường, bởi nơi các em sinh sống luôn bị cô lập do nước sông thường xuyên dâng cao.

Học sinh vùng lũ ĐBSCL vượt sông đến trường đón năm học mới Học sinh vùng lũ ĐBSCL vượt sông đến trường đón năm học mới

VTV.vn - Tại khu vực ĐBSCL, từ đầu năm học mới này, hàng nghìn em học sinh ở các tỉnh đầu nguồn như An Giang và Đồng Tháp sẽ phải vượt sông đến trường.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước